Mất con trai vì ung thư, người cha già lại nguy kịch trên giường bệnh. Hoàn cảnh éo le của gia đình ông Nguyễn Văn Mười (62 tuổi, quê Nam Định) khiến nhiều người xót xa.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Con trai ông là Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi) vừa qua đời vì ung thư máu sau thời gian dài điều trị. Chưa kịp nguôi ngoai, ông Mười lại phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì xuất huyết tiêu hóa và suy đa tạng.
Bác sĩ cho biết ông Mười bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã di căn. Do hoàn cảnh khó khăn, ông không có tiền điều trị, phải nằm viện cầm chừng.
Hoàn cảnh éo le
Gia đình ông Mười thuộc diện hộ nghèo. Vợ ông mất sớm, một mình ông nuôi con trai khôn lớn. Khi con trai mắc bệnh, ông vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng không qua khỏi.
Hiện tại, ông Mười nằm một mình trong bệnh viện, không người thân bên cạnh. Các bác sĩ và y tá phải thay nhau chăm sóc, hỗ trợ ông từng bữa ăn, giấc ngủ.
Kêu gọi sự giúp đỡ
Trước hoàn cảnh thương tâm, bệnh viện đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ ông Mười. Mọi sự đóng góp xin gửi về quỹ từ thiện của bệnh viện hoặc trực tiếp đến gia đình ông.
Hy vọng rằng với sự sẻ chia của cộng đồng, ông Mười sẽ vượt qua cơn nguy kịch và có thêm nghị lực sống trong những ngày cuối đời.



