Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí xuân tràn ngập tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, nơi khuôn viên được trang hoàng với hương vị Tết truyền thống. Sắc xuân rực rỡ từ cành đào, cành mai, câu đối đỏ, bánh chưng, hoa và đèn nhấp nháy đã tạo nên một không gian hài hòa, đẹp mắt, mang lại niềm vui và động lực cho bệnh nhân cùng người nhà trong thời điểm Tết đến xuân về.
Không gian Tết xoa dịu nỗi nhớ nhà
Chị Nguyễn Thị Hương Giang, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, chia sẻ: "Dù các y, bác sĩ rất bận rộn chăm sóc sức khỏe, họ vẫn dành thời gian trang trí không gian Tết. Khi ngắm nhìn, tôi cảm thấy không khí mùa xuân đang về, tinh thần phấn chấn hơn, bệnh tật như được đẩy lùi."
Theo Điều dưỡng Trưởng Kiều Thị Thúy, khoa Ngoại thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do chấn thương trong dịp Tết, nhiều người không thể về sum họp gia đình. "Chúng tôi thấu hiểu nỗi niềm đó nên chủ động trang trí các góc Tết tại khoa phòng, hy vọng không gian ấm áp này sẽ an ủi tinh thần, giúp bệnh nhân cảm thấy như đang ở nhà," bà Thúy cho biết.
Lan tỏa yêu thương tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức
Tương tự, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức cũng biến không gian làm việc thành nơi "Tết đến - Xuân về" rực rỡ với hoa đào, hoa mai, bánh chưng, câu đối đỏ và pháo. Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi góc trang trí không chỉ mang sắc xuân mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên tới bệnh nhân, giúp họ cảm nhận sự ấm cúng như đang đón Tết tại nhà."
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Huy, Phó Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh: "Việc trang trí không gian xuân trong khuôn viên và từng khoa phòng giúp bệnh nhân bớt lo âu về bệnh tật. Những sắc màu rực rỡ không chỉ tạo cảm giác đón Tết tại nhà mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm vui và hy vọng trong điều trị."
Động lực cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế
Không gian xuân ấm áp cũng tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ. Dù không được sum vầy gia đình, họ vẫn cảm nhận hơi ấm mùa xuân và lan tỏa yêu thương đến từng bệnh nhân.
Bác Nguyễn Thị Lá, 77 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức, xúc động nói: "Tôi mắc nhiều bệnh nặng, gần như sống ở bệnh viện là chính. Nhìn bệnh viện được trang trí ấm áp, có hoa và không khí Tết, tôi cảm thấy được chia sẻ và như đang đón Tết bên người thân. Đây là nguồn động viên lớn giúp tôi có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật."
Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này không chỉ làm đẹp không gian bệnh viện mà còn khẳng định tinh thần nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của ngành y tế đối với bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền.