Một ngày đầu tháng 6, phóng viên Dân trí có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, sau khi nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội và Truyền thông về một nam bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy kịch vì viêm cơ tim cấp.
Tính mạng được níu giữ bằng thiết bị y tế hiện đại
Trong phòng hồi sức tích cực, anh Đinh Trọng Mạnh (SN 1987, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang trải qua những giây phút cam go nhất của cuộc đời. Các y, bác sĩ đã phải sử dụng các thủ thuật y khoa khẩn cấp với trang thiết bị tối tân như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, máy thở để duy trì sự sống mong manh cho người đàn ông 39 tuổi.
Chẩn đoán và điều trị
Bác sĩ Vương Xuân Toàn, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Bệnh nhân Đinh Trọng Mạnh nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do viêm cơ tim cấp, dẫn tới sốc tim nặng, ngừng tuần hoàn và suy đa tạng. Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực cao nhất như ECMO, thở máy, lọc máu liên tục và các kỹ thuật chuyên sâu khác để duy trì sự sống”.
Hiện anh Mạnh vẫn hôn mê sâu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hồi sức. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, đòi hỏi quá trình điều trị kéo dài với chi phí rất lớn. Do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của anh Mạnh dao động từ 40-50 triệu đồng mỗi ngày. Tổng kinh phí dự kiến lên tới 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Nếu được tiếp tục điều trị tích cực và vượt qua giai đoạn nguy kịch, anh Mạnh có nhiều cơ hội hồi phục, trở về cuộc sống bình thường mà không để lại di chứng.
Lời kêu gọi từ bác sĩ
Bác sĩ Toàn chia sẻ: “Chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Anh Mạnh là trụ cột gia đình có bố mẹ già và 2 con nhỏ. Chi phí chữa trị quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống, sớm trở về với gia đình”.
Người vợ nghèo khẩn cầu
Bồn chồn hết đứng rồi lại ngồi ngoài hành lang, chị Lê Thị Huyền (SN 1990, vợ anh Mạnh) liên tục hướng mắt về phòng hồi sức. Chốc chốc chị lại ghé sát ô cửa kính, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của chồng đang nằm giữa chằng chịt kim truyền, dây dợ và các thiết bị hỗ trợ sự sống.
Giọng chị lạc đi: “Ngày 30/5, chồng em kêu mệt. Đến 31/5, anh ấy sốt cao rồi cứ thế lả đi. Em vội gửi con, vay tiền đưa chồng đến bệnh viện. Các bác sĩ cho chuyển anh ấy ra Hà Nội luôn. Hơn 1 tuần rồi mà chồng em vẫn chưa tỉnh lại, em sợ lắm!”. Dứt lời, chị Huyền quay mặt, bật khóc nức nở.
Chị Huyền kể về hoàn cảnh gia đình: Vợ chồng chị kết hôn năm 2019 và sinh được 2 con. Con gái đầu lòng là cháu Định Thị Thanh Hà (SN 2020) không may chậm phát triển trí tuệ và mắc dị tật mắt bẩm sinh. Bé Hà đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật mắt, đồng thời phải học các lớp can thiệp từ khi 18 tháng tuổi. Đầu năm 2025, anh Mạnh vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng mua xe chạy taxi để có thêm thu nhập. Chị Huyền gửi con trai út, cháu Đinh Thanh Sơn (SN 2023), cho bà ngoại chăm sóc để đi làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp cách nhà gần 20km.
Trong khi khoản nợ mua xe chưa trả được đồng nào thì biến cố ập đến. Gia đình vốn khó khăn nay càng túng quẫn. Chị Huyền nghẹn ngào: “Nợ cũ chưa trả, từ lúc chồng nằm viện em phải vay thêm 360 triệu đồng nữa. Chỗ nào vay được, em cũng đã vay cả rồi, giờ không biết phải làm sao! Xin ông, bà, cô, bác… cứu chồng em với!”.



