Bé trai 9 tuổi mắc ung thư hạch, cha mẹ công nhân kiệt quệ cầu mong phép màu
Bé trai 9 tuổi mắc ung thư hạch, cha mẹ kiệt quệ cầu mong phép màu

Một bé trai 9 tuổi vừa được chẩn đoán mắc ung thư hạch, khiến gia đình vốn là công nhân nghèo rơi vào cảnh kiệt quệ. Cha mẹ em, những người lao động chân tay, đang ngày đêm cầu mong một phép màu để cứu sống con trai nhỏ.

Hoàn cảnh éo le của gia đình

Gia đình em sống trong một căn phòng trọ chật chội tại khu công nghiệp. Cha mẹ em đều là công nhân, thu nhập thấp, không đủ trang trải chi phí điều trị ung thư đắt đỏ. Từ ngày em phát bệnh, mẹ em phải nghỉ việc để chăm sóc con, khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn.

Bệnh tình của bé trai

Em được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn muộn, cần hóa trị và xạ trị kéo dài. Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Dù đã vay mượn khắp nơi, số tiền vẫn còn rất xa so với yêu cầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời kêu gọi giúp đỡ

Cha mẹ em đã gửi lời kêu gọi đến cộng đồng, mong nhận được sự chung tay giúp đỡ. Họ hy vọng rằng, với sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, con trai họ sẽ có cơ hội sống sót. Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của em ngày càng yếu đi, khiến trái tim cha mẹ như thắt lại.

"Chúng tôi chỉ biết cầu mong một phép màu, mong con được sống", cha em nghẹn ngào nói. Gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ mọi người để có thể tiếp tục điều trị cho con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình