Một ca ghép tim kỳ diệu vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại sự sống cho một bé gái 13 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Quả tim hiến tặng đến từ một người đàn ông 43 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông.
Cuộc chiến giành sự sống
Bệnh nhân là em N.T.H., 13 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Em bị bệnh cơ tim giãn nở, suy tim nặng, phải sống phụ thuộc vào máy trợ tim. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tim kịp thời, em khó có thể qua khỏi.
Ngày 5/4, một người đàn ông 43 tuổi bị chết não do chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông được gia đình đồng ý hiến tạng. Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã điều phối để đưa quả tim về Bệnh viện Trung ương Huế.
Ca ghép tim kéo dài 6 giờ
Ê-kíp phẫu thuật gồm hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành ca ghép tim trong 6 giờ. Quả tim được bảo quản trong điều kiện đặc biệt và vận chuyển từ Hà Nội vào Huế trong thời gian ngắn nhất.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hướng, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, cho biết: "Đây là ca ghép tim phức tạp vì bệnh nhi nhỏ tuổi, thể trạng yếu. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỹ thuật hiện đại, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp."
Hành trình hồi phục
Sau ghép, tim của em H. đã đập lại bình thường. Em được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực. Sau 10 ngày, em đã có thể tự thở, ăn uống nhẹ và bắt đầu tập vận động.
Mẹ em H. xúc động chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình người hiến tạng và các bác sĩ. Họ đã cho con tôi một cuộc sống mới."
Ý nghĩa của nghĩa cử hiến tạng
Ca ghép tim này một lần nữa khẳng định giá trị cao đẹp của việc hiến tạng cứu người. Mỗi người hiến tạng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân khác nhau. Hiện nay, danh sách chờ ghép tạng tại Việt Nam vẫn còn rất dài, với hàng nghìn bệnh nhân đang hy vọng vào những trái tim, lá phổi, quả thận... từ người hiến tạng.
Bác sĩ Hướng kêu gọi: "Chúng tôi mong muốn nhiều người hơn nữa đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Một quyết định nhỏ có thể mang lại sự sống cho nhiều người."



