Sinh viên 'bám' thành phố làm thêm xuyên Tết với lương gấp 2-4 lần, kiếm tiền trang trải
Vào ngày 27 Tết, Thanh Thảo, sinh viên năm thứ hai tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, kết thúc ca làm việc lúc 21h và trở về ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM trên những con đường vắng tanh. Khuôn viên trường chỉ còn vài phòng sáng đèn, tạo nên khung cảnh cô đơn khiến cô vừa tủi thân vừa nhớ nhà. Tuy nhiên, Thảo tự động viên bản thân bằng cách nhẩm đếm số tiền sẽ kiếm được trong dịp Tết này.
Hy sinh Tết xa nhà để kiếm thêm thu nhập
Đây là cái Tết thứ hai liên tiếp nữ sinh quê Huế này ở lại thành phố để làm thêm. Cách đây một tháng, Thảo xin được làm phục vụ tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Trong tháng 2, chủ quán trả lương mỗi giờ lên đến 40.000 đồng, gấp đôi so với ngày thường. Thảo làm việc đều đặn 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần, với hy vọng kiếm thêm 7-8 triệu đồng – một khoản tiền đủ để chi trả sinh hoạt phí trong 3 tháng tới.
Thảo chia sẻ rằng gia đình cô gặp khó khăn, nên ngay từ năm thứ nhất đại học, cô đã tự lo mọi chi phí học hành và sinh hoạt. Để có tiền đóng học phí, cô thường xuyên nhận đồng thời 2-3 công việc khác nhau, từ gia sư, phục vụ, thu ngân, đến trang điểm và quay dựng video, marketing.
"Năm ngoái, khi nhìn dòng người về quê, mình đã khóc nức nở. Nhưng năm nay, mình đã quen và cứng cỏi hơn", Thảo tâm sự. "Dịp Tết mà phải xa nhà thì rất buồn, nhưng vì còn nhiều thứ phải lo nên mình cố gắng hơn".
Nhiều sinh viên khác cũng chọn ở lại thành phố
Ngọc Hồng, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cũng quyết định ở lại thành phố những ngày Tết để kiếm tiền. Với mức lương nhân lên gấp 4, đạt 104.000 đồng mỗi giờ vào ngày 28 tháng Chạp và mùng 1, 2, 3 Tết, Hồng có thể kiếm được vài triệu đồng.
"Mức lương ngày Tết rất tốt. Ít nhiều gì em cũng có thêm chi phí trang trải sinh hoạt nên muốn tranh thủ", Hồng cho biết.
Phan Vương Lâm, sinh viên năm thứ 6 tại Đại học Bách khoa, thì không về quê vì vướng đồ án tốt nghiệp và ôn thi Olympic Cơ học. Những lúc rảnh rỗi, nam sinh này xin làm phục vụ tại các quán ăn quanh khu vực Thủ Đức, với mức lương 25.000 đồng mỗi giờ.
Hỗ trợ từ nhà trường và cộng đồng
Cả ba sinh viên này nằm trong số hơn 700 sinh viên không về quê đón Tết, theo thống kê từ Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM. Mỗi người nhận được phần quà trị giá 1,3 triệu đồng từ các đoàn thể và mạnh thường quân.
Tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý, cho biết có khoảng 60 sinh viên ở lại dịp Tết, hầu hết là để đi làm thêm. Để thuận tiện cho công tác quản lý và đảm bảo an toàn, các sinh viên này được bố trí sinh hoạt tập trung.
Mỗi sinh viên ở lại nhận được hỗ trợ tiền ăn một triệu đồng và quà trị giá 300.000 đồng. Vào ngày cuối năm, trung tâm tổ chức tiệc tất niên để sinh viên có thể sum vầy cùng thầy cô.
Lời khuyên từ chuyên gia
Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên tại Đại học Kinh tế - Luật, lưu ý rằng sinh viên ở lại thành phố làm thêm dịp Tết cần lựa chọn công việc có thông tin rõ ràng về thời gian, tiền lương, và hình thức chi trả.
"Các em cần cảnh giác với những lời mời việc nhẹ lương cao, yêu cầu đóng tiền cọc hay giữ giấy tờ cá nhân", ông Tiến nhấn mạnh.
Những bữa tiệc tất niên như do Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức vào ngày 8/2 giúp sinh viên cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày Tết xa nhà, tạo nên sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng sinh viên.



