Lao động tự do Hà Tĩnh miệt mài 'chạy Tết' trong không khí rộn ràng cuối năm
Khi phố phường Hà Tĩnh ngập tràn không khí Tết cổ truyền, nhiều người lao động tự do vẫn không ngừng nghỉ, tranh thủ từng cơ hội việc làm để tăng thu nhập, trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Họ coi những ngày cuối năm này như một 'thời điểm vàng', nơi sự vất vả được đền đáp bằng hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn sau cả năm chắt chiu.
Những câu chuyện mưu sinh đầy cảm động
Anh Nguyễn Văn Thành, 45 tuổi, trú tại xã Thạch Đỉnh, đã gắn bó với nghề chở đào, quất thuê trong dịp Tết được 5 năm. Anh chia sẻ: "Trời lạnh giá, nhưng với chúng tôi, có người thuê là niềm vui lớn. Từ khoảng 17 tháng Chạp, khi công việc đồng áng đã xong, tôi chạy hàng chục km mỗi ngày để nhận chở cây cảnh thuê." Mỗi chuyến của anh có giá từ 150.000 đến 250.000 đồng, tùy vào khối lượng và quãng đường. Vào những ngày cao điểm, anh làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, thu nhập có thể lên đến vài trăm nghìn hoặc khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, 54 tuổi ở xã Thạch Khê, cũng có kinh nghiệm tương tự với 6 năm trong nghề. Ông thường thức dậy từ 5 giờ sáng để lên chợ hoa nhận việc. Công việc tuy vất vả, đòi hỏi di chuyển liên tục, nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định, trung bình từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Ông Tuấn tâm sự: "Có thu nhập đồng nghĩa với việc có Tết. Đây là động lực để tôi cố gắng hơn."
Hy vọng về một cái Tết ấm no
Nhiều lao động tự do khác tại Hà Tĩnh cũng đồng cảm với anh Thành và ông Tuấn. Họ lặng lẽ mưu sinh trong những ngày cuối năm, không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn mang về niềm vui và sự ấm cúng cho gia đình nơi quê nhà. Thu nhập từ những công việc như chở đào, quất thuê không chỉ giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt mà còn là nguồn lực quan trọng để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán.
Nhìn chung, sự tất bật của những lao động tự do này phản ánh một khía cạnh chân thực của cuộc sống, nơi sự chăm chỉ và hy sinh được đặt lên hàng đầu để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần lao động không mệt mỏi, góp phần tô điểm thêm cho không khí Tết truyền thống tại Hà Tĩnh.



