Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người vẫn mang theo những lo toan, phiền muộn không đáng có. Tôi đã tự nhủ: đã đến lúc cắt đứt 3 thứ để tận hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc hơn.
1. Cắt đứt lo lắng về chuyện con cháu
Nhiều người già dành cả tuổi già để lo cho con cháu, từ việc học hành, công việc đến hôn nhân. Nhưng thực tế, con cháu đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Việc can thiệp quá sâu chỉ khiến cả hai bên mệt mỏi. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hoa, “người già nên học cách buông tay, để con cháu tự lập. Đó là cách yêu thương đúng đắn nhất.”
2. Cắt đứt mối quan hệ xã giao vô bổ
Tuổi già là lúc cần thanh lọc các mối quan hệ. Những cuộc gặp gỡ xã giao, hội hè chốn đông người chỉ làm hao tổn sức khỏe và thời gian. Tôi quyết định chỉ giữ lại những người bạn thân thiết, cùng sở thích. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội cho thấy, 65% người trên 65 tuổi cảm thấy hạnh phúc hơn khi giảm bớt các mối quan hệ xã hội không cần thiết.
3. Cắt đứt thói quen tiết kiệm thái quá
Nhiều người già vì lo xa mà sống quá hà tiện, không dám chi tiêu cho bản thân. Họ quên mất rằng tuổi già cần được chăm sóc, hưởng thụ. Tôi từng chứng kiến một cụ ông 70 tuổi vẫn ăn mặc giản dị, đi bộ thay vì bắt xe buýt để tiết kiệm vài nghìn đồng. Nhưng khi bệnh tật ập đến, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Hãy dành tiền cho sức khỏe, du lịch, hay đơn giản là một bữa ăn ngon. Sống vui vẻ mỗi ngày mới là tài sản quý giá nhất.
Khi từ bỏ được 3 điều trên, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn hẳn. Giờ đây, mỗi ngày của tôi là những giờ phút an nhàn, tận hưởng niềm vui tuổi già. Hãy thử một lần dũng cảm cắt đứt những điều vô bổ, bạn sẽ thấy cuộc sống thay đổi kỳ diệu.



