Lãnh đạo TP.HCM và nghệ sĩ tri ân anh hùng liệt sĩ tại cuộc họp mặt truyền thống cách mạng
Sáng 21-2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), tại khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ở xã An Nhơn Tây, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã long trọng tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM năm 2026. Sự kiện này nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay.
Đoàn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tham dự
Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, bao gồm:
- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
- Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
- Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn
- Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên
Về phía lãnh đạo TP.HCM hiện tại, có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, và Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo khác qua các thời kỳ. Sự tham dự đông đảo này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng.
Chương trình sân khấu hóa đầy xúc động
Chương trình sân khấu hóa với chủ đề Tiến theo cờ Đảng - Vào kỷ nguyên mới do Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. NSND Thoại Miêu và NSND Thanh Ngân đã mang đến những tiết mục biểu diễn sâu lắng, chạm đến trái tim người xem.
NSND Thoại Miêu, vợ của cố nghệ sĩ Phan Quốc Hùng và nguyên giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, dù đã nghỉ hưu vẫn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn phục vụ chính trị. Trong tiết mục Người mẹ miền Nam - Hãy yên lòng mẹ ơi, bà hóa thân thành một bà mẹ kiên cường, cùng các nghệ sĩ Thy Phương, Nguyễn Thanh Toàn và Tô Tấn Loan tái hiện hình ảnh những người mẹ nén đau tiễn con ra trận. Sự hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của dân tộc đã khiến khán giả rưng rưng xúc động.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, NSND Thoại Miêu bày tỏ: "Tôi đã đến vùng đất Củ Chi diễn nhiều lần, nhưng mỗi lần đứng trên mảnh đất Thành đồng, tôi luôn cảm thấy xúc động sâu sắc. Được hát cho các lãnh đạo, cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người đã chịu nhiều mất mát để chúng ta có cuộc sống hôm nay - là niềm vinh dự lớn."
Đóng góp của các nghệ sĩ khác
NSND Thanh Ngân, một nghệ sĩ kỳ cựu, đã song ca cùng Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi trong cổ bài Đảng đã cho ta niềm tin. Bà còn tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn của thành phố, như vai Trưng Trắc trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh và hóa thân thành Công chúa Ngọc Hân trong chương trình Non nước hùng anh tổ chức trước Nhà hát TP.HCM vào tối cùng ngày.
Chương trình còn có các tiết mục như Hiển vinh lạc hồng, Thép trong lòng đất, Củ Chi yêu thương với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tài năng như Mỹ Hằng, Võ Thành Phê, Hoài Nam, Phùng Ngọc Bảy, Mỹ Linh, Chí Cường, Hồng Lan, Thanh Đông, Diễm Kiều, Lý Thu, Hoàng Minh Vương, Hoài Long, ca sĩ Vân Khánh và Quốc Đại. Hình ảnh Địa đạo Củ Chi được cách điệu hóa trong chương trình, tạo nên không gian nghệ thuật đậm chất lịch sử.
Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Tối 21-2, TP.HCM tiếp tục tổ chức chương trình kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử trước Nhà hát thành phố. Nghệ sĩ Kim Tử Long, Lê Tứ và ca sĩ Đào Mác sẽ cùng thể hiện hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ, tôn vinh tinh thần yêu nước và chiến công oanh liệt của dân tộc. Sự kiện này không chỉ là dịp tri ân mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam.



