TP.HCM tổ chức lễ cầu siêu trang nghiêm tưởng niệm nạn nhân Covid-19
TP.HCM tưởng niệm nạn nhân Covid-19 bằng lễ cầu siêu

TP.HCM trang trọng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sáng mùng 6 Tết, không khí trang nghiêm bao trùm công viên Lý Thái Tổ (quận 1, TP.HCM) trong buổi lễ cầu siêu và tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì đại dịch Covid-19. Sự kiện ý nghĩa này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức, thu hút đông đảo lãnh đạo, chức sắc tôn giáo và người dân tham dự.

Lãnh đạo thành phố và các tổ chức cùng tham dự

Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Đặc biệt, hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng tham dự cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, đại diện tổ chức và cá nhân từng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch.

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đơn vị đã dành một phút mặc niệm sâu lắng để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số của đại dịch Covid-19. Khoảnh khắc này thể hiện sự tri ân và lòng thành kính sâu sắc đối với những mất mát to lớn mà thành phố và cả nước phải gánh chịu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát biểu đầy xúc động của lãnh đạo TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng thành kính với các anh linh đồng bào đã qua đời do dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh rằng, với truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, nhân dịp Tết đến xuân về, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo để tổ chức lễ cầu quốc thái dân an, đồng thời tưởng niệm và cầu siêu cho đồng bào đã khuất vì dịch bệnh.

Ông Lộc chia sẻ: "Với tất cả tấm lòng đạo lý của dân tộc và tình cảm đặc biệt dành cho đồng bào đã khuất, xin tất cả chúng ta hãy đốt nén hương lòng, lắng đọng dành một phút mặc niệm đối với đồng bào đã ngã xuống do thảm họa dịch Covid-19". Ông cũng nhắc lại rằng TP.HCM là nơi hứng chịu nặng nề nhất của dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, hội thiện nguyện và cá nhân tình nguyện đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn.

Người dân bồi hồi nhớ lại thời kỳ gian khó

Buổi lễ thu hút rất đông người dân đến tham dự, trong đó có bà Ngô Cẩm Lệ (ngụ tại phường Bàn Cờ). Bà Lệ, một cán bộ hưu trí, không khỏi bồi hồi khi nhìn lại những hình ảnh tư liệu về một thời kỳ gian khó. Với bà, không gian nơi đây không chỉ là nơi để nhớ thương mà còn là điểm tựa tinh thần để vững tin vào tương lai.

Bà Lệ tâm sự: "Dù đã nhiều lần đến đây, nhưng mỗi khi đứng trước những bức ảnh triển lãm, tôi vẫn thấy nghẹn lòng vì những ký ức đau buồn dội về". Bà thường xuyên động viên người thân, bạn bè, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân mất trong đại dịch, hãy đến đây đặt một bó hoa để tưởng nhớ người đã khuất. Bà tâm niệm rằng quá khứ buồn cần được khép lại để nhường chỗ cho sự phát triển, và sự hiện diện của không gian tưởng niệm này chính là minh chứng cho thấy một thành phố nghĩa tình và đầy nhân văn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau phần lễ, các lãnh đạo TP.HCM, chư tăng cùng người dân đã đi một vòng quanh tượng đài Giọt nước, tạo nên một hình ảnh đẹp về sự đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng. Sự kiện này không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn khẳng định tinh thần nhân ái, sự gắn bó của người dân thành phố trong việc vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất.