Thí sinh TP.HCM hào hứng với đề thi văn 'Những sắc màu cảm xúc'
TP.HCM: Thí sinh hào hứng với đề thi văn 'Những sắc màu cảm xúc'

Sáng nay 1.6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn ngữ văn, với chủ đề "Những sắc màu cảm xúc". Điểm nhấn đặc biệt của đề thi là câu hỏi nghị luận xã hội trị giá 4 điểm, yêu cầu thí sinh chọn một trong hai hướng: hoặc viết về vấn đề "thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi cảm xúc" của một số bạn trẻ hiện nay và đề xuất giải pháp, hoặc viết bài văn với nhan đề "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương".

Đề thi gần gũi và truyền cảm hứng

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay không chỉ vừa sức mà còn rất gần gũi với cuộc sống thường nhật của các em. Đặng Lê Mai An, học sinh Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), chia sẻ rằng đề thi phản ánh đúng thực tế của những bạn trẻ lớn lên trong thời đại công nghệ phát triển. An cho biết em từng phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội trong thời kỳ dịch bệnh, thậm chí có lúc nghĩ rằng "có nó thì mình mới sống được". Vì vậy, An chọn viết theo yêu cầu đầu tiên, tập trung vào vấn đề thiếu cảm xúc. Em đề ra hai giải pháp: dành thời gian khám phá bản thân và trò chuyện với người thân quen, đồng thời không ép mình lúc nào cũng phải vui vẻ để làm hài lòng người khác.

Để tăng sức thuyết phục, An đã dẫn chứng câu chuyện về hoa hậu chuyển giới Nguyễn Hương Giang, người vừa đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (MGI) mùa All Stars 2026 diễn ra ngày 31.5. "Chị không chỉ cống hiến và đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ trên đấu trường quốc tế mà còn luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, không cho rằng thua thì phải buồn mà thay vào đó luôn bày tỏ niềm hạnh phúc vì đã cố gắng hết sức", An chia sẻ, cho biết em đã viết được 6 mặt giấy.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những góc nhìn đa dạng từ thí sinh

Nguyễn Thanh Thảo, cùng học trường Colette, lại chọn dẫn chứng TikToker Nờ Ô Nô (Phạm Đức Tuấn) - một nhà sáng tạo nội dung từng có phát ngôn xúc phạm người cao tuổi - như một biểu hiện của sự "cằn cỗi cảm xúc", thậm chí là vô cảm. Về giải pháp, Thảo kể câu chuyện về những người trẻ sẵn lòng chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Đặng Gia Hân, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), cũng chọn làm yêu cầu 1. Với niềm đam mê đọc sách tâm lý học, Hân đưa vào bài một thí nghiệm thực tế: khi kể chuyện cười trong nhóm người ngồi đối diện trực tiếp, chỉ cần một người cười là tất cả cười theo. Nhưng nếu tách riêng mỗi người vào phòng biệt lập, hiệu ứng cười cộng hưởng biến mất, mỗi người có biểu cảm riêng. Điều này cho thấy con người thường bỏ qua cảm xúc cá nhân để hùa theo số đông, một vấn đề đáng cảnh báo. "Đề thi gợi cho em nhiều cảm hứng viết", Hân nói.

Trong khi đó, Minh Hoàng, học sinh Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ), chọn yêu cầu thứ hai với nhan đề cho sẵn. Em tiếc nuối vì không đủ thời gian hoàn thành trọn vẹn, chỉ kịp nêu luận điểm, dẫn chứng và phản đề trong 15 phút cuối. Hoàng đề cập đến thương hiệu Tôn Hoa Sen và chương trình "Mái ấm gia đình Việt" với MC Quyền Linh, từng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Em biết đến chương trình nhờ các trào lưu TikTok, đặc biệt là câu nói "Mong Tôn Hoa Sen thấy cảnh này". Hoàng hy vọng sẽ gỡ điểm bằng môn tiếng Anh và toán để vào Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lịch thi tiếp theo

Chiều nay, hơn 151.000 thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ với thời gian 90 phút. Ngày mai 2.6, các thí sinh thi đại trà sẽ làm bài môn toán vào buổi sáng, trong khi thí sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ thi môn tương ứng vào buổi chiều.