Sáng sớm 2.7, TP.HCM khoác lên mình màu áo rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến đường trung tâm, đánh dấu tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).
Không khí hân hoan từ sáng sớm
Ghi nhận của phóng viên từ 6 giờ sáng, tiết trời TP.HCM mát mẻ, dễ chịu. Đường phố khu vực trung tâm thông thoáng, nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi rực rỡ cờ Tổ quốc. Người dân ra đường hòa vào nhịp sống thường nhật trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm đặc biệt.
Tại một chung cư ở phường An Đông, quận 5, cờ đỏ sao vàng được treo khắp các ban công, tạo nên khung cảnh trang nghiêm và tự hào. Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên những lá cờ tung bay trong gió.
Người dân chia sẻ niềm tự hào
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một người đàn ông chạy bộ sáng sớm chia sẻ: "Hầu như sáng nào tôi cũng đi bộ ở khu vực phố đi bộ và công viên bến Bạch Đằng để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, trời đẹp để dạo mát sáng sớm, càng đặc biệt hơn khi đúng vào dịp 50 năm thành phố chính thức mang tên Bác Hồ."
Cột cờ Thủ Ngữ, một biểu tượng lịch sử tại bến Bạch Đằng, sáng nay cũng được thắp sáng bởi ánh nắng ban mai, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Nhịp sống thường nhật xen lẫn không khí lễ hội
Không chỉ có cờ đỏ sao vàng, nhiều người dân còn mặc áo phông in hình cờ Tổ quốc hoặc chân dung Bác Hồ khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhịp sống thường nhật vẫn diễn ra sôi động: người đi làm, người tập thể dục, người bán hàng rong... tất cả đều hòa chung niềm vui của ngày kỷ niệm.
Dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử đặc biệt của thành phố mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và cực tăng trưởng của cả nước.



