TP.HCM: Công viên mới mở đón Tết, tăng mảng xanh cho đô thị sôi động
TP.HCM mở công viên mới đón Tết, tăng mảng xanh đô thị

TP.HCM Đón Tết Với Loạt Công Viên Mới Từ Đất Công Bỏ Trống

Những ngày Tết Nguyên đán tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng đã thúc đẩy người dân đổ xô đến các khu công viên từ sáng sớm để du xuân, ngắm cảnh và lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè. Năm nay, thành phố đã cụ thể hóa định hướng của lãnh đạo về tăng diện tích mảng xanh và bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho khu vực trung tâm thông qua việc "đánh thức" các "khu đất vàng" bị rào chắn lâu nay.

Khu Đất 14.400 m2 Trở Thành Công Viên Xanh Mát

Một trong những điểm nhấn là khu đất rộng 14.400 m2 thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, tọa lạc tại bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Công trình này có tổng vốn đầu tư lên đến 1.850 tỷ đồng và dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2028, nhưng trong nhiều năm qua vẫn bị bỏ trống. Đầu tháng 1, nơi đây đã được dỡ bỏ rào chắn và cải tạo thành công viên, vườn hoa xanh mướt.

Đây là công viên đầu tiên được mở cửa trong chuỗi 9 công trình mà thành phố đang cải tạo từ các khu đất công chưa sử dụng. Công viên được trải thảm cỏ xanh, trồng thêm nhiều cây kiểng và hoa tươi. Điểm thu hút đặc biệt là những mô hình ngựa được kết từ cây xanh rất đẹp mắt, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Khu vực cổng vào nhanh chóng trở thành điểm check-in yêu thích của người dân và du khách nhờ cách bài trí tinh tế và ấn tượng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trên các trục đường luôn tấp nập xe cộ, những khoảnh xanh của khu công viên này mang đến sự dễ chịu và thư giãn cho người dân trong những ngày đón xuân. Cách đó không xa, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, cũng được khoác lên diện mạo mới, góp phần tạo sự kết nối đẹp mắt với trung tâm thương mại Diamond Plaza - một địa điểm chụp hình check-in nổi tiếng ở TP.HCM trong các dịp lễ hội.

Công Viên Số 1 Lý Thái Tổ: Điểm Nhấn Nhân Văn Dịp Tết

Điểm du xuân mới nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân TP.HCM trong Tết Bính Ngọ chính là Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Được khánh thành vào tối 12/2, công viên này được thực hiện theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP.HCM về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, mở ra một không gian xanh mang đầy tính nhân văn và ý nghĩa sâu sắc để tưởng niệm các nạn nhân COVID-19.

Toàn bộ công viên được quy hoạch trên thửa đất hình tam giác, với các cạnh được bo mềm mại. Ở trung tâm là một quảng trường hình tròn rộng 1.800m2, lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống, khi chạm mặt đất tạo thành một hố không gian. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp hơn.

Các gia đình du xuân ở công viên không quên lưu lại kỷ niệm với Tượng đài giọt nước, trong khi những bức tranh và tấm bảng tại đây kể lại câu chuyện về những ngày tháng kiên cường chống dịch COVID-19 của người dân TP.HCM, nguồn gốc của các loài cây, và ý nghĩa của thiết kế đài Tưởng niệm. Công viên giữ lại toàn bộ hệ thống cây cổ thụ trong khuôn viên cũ và phủ thêm nhiều cây, hoa, trái trong dịp Tết, tạo nên bầu không khí xanh mát và tràn đầy sức sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những Khu Đất Khác Cũng Được "Lột Xác"

Không chỉ dừng lại ở đó, khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, từng bị quây tôn trong thời gian dài và gây mất mỹ quan đô thị, cũng được "lột xác" với tiểu cảnh và trang trí đẹp mắt dịp Tết này. Tuy nhiên, do còn thiếu vắng cây xanh, lượng người dân đổ về có phần ít hơn khi trời chuyển nắng gắt. Thời tiết nắng nóng cũng khiến các nhân viên phải thường xuyên tưới nước để cây cối và hoa lá luôn tươi tắn, phục vụ người dân thưởng ngoạn.

Các biệt thự cũ trong Công viên số 1 Lý Thái Tổ được tôn tạo, trở thành điểm check-in yêu thích mới, trong khi khu vực dành cho hoạt động thể dục thể thao cũng thu hút nhiều người tham gia. Không chỉ là một hoạt động ý nghĩa trong nỗ lực chỉnh trang đô thị, công viên này còn là điểm chạm nhân văn giữa sự phát triển sôi động của một siêu đô thị, tạo khoảng lắng hoài niệm về quãng thời gian không thể nào quên, biến những ký ức đau thương thành động lực và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Theo Hương Huyền, những công viên mới này không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc đến đời sống cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch.