Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ dịp Tết Bính Ngọ 2026
TP.HCM dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ dịp Tết

Lãnh đạo TP.HCM thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 13-2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương trong không khí thành kính

Cùng tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đã dâng lên những vòng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh linh, những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ để thắp hương, thể hiện sự tôn kính và tri ân sâu sắc. Đặc biệt, ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Phước Lộc đã thắp hương tại Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, nhắc nhở về những chiến công anh dũng trong lịch sử.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mở rộng hoạt động tưởng niệm tại nhiều địa điểm

Không chỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu còn đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM để tưởng nhớ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang. Tại đây, đoàn tiếp tục dành phút mặc niệm, dâng hương để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã có công lao to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng trong sáng 13-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã mở rộng hoạt động sang Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng TP.HCM phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Các hoạt động tưởng niệm đồng loạt diễn ra

Cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy - Quân khu 7, các cơ quan đơn vị trực thuộc và lực lượng vũ trang TP.HCM cũng đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và Nghĩa trang TP.HCM, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, và các lãnh đạo tiền bối. Điều này cho thấy sự đồng lòng trong việc tri ân và ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh vì đất nước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bên cạnh đó, trong sáng 13-2, Chủ tịch nước Lương Cường và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67, thể hiện sự kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân. Các hoạt động này không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc.

Những hành động tưởng niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, đồng thời khẳng định cam kết của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM trong việc xây dựng một thành phố phát triển, hòa bình và thịnh vượng, luôn nhớ ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.