Đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Đông Dương. Những cống hiến của ông cho cách mạng Việt Nam vẫn còn được nhắc đến cho đến ngày nay. Dưới đây là những sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.
Được bầu làm Tổng Bí thư khi vắng mặt
Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra vào tháng 3 năm 1935, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư dù không trực tiếp tham dự. Sự kiện này cho thấy uy tín, vai trò và những đóng góp nổi bật của ông trong việc khôi phục tổ chức Đảng và xây dựng đường lối chính trị.
Câu nói nổi tiếng trước khi sang Thái Lan
Trước khi lên đường sang Thái Lan để bắt liên lạc với những người cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong đã nói: “Nếu không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về Tổ quốc”. Sau đó, ông gặp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu (Trung Quốc) và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác.
Tổng Bí thư thứ hai của Đảng
Theo báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương, giữ cương vị từ tháng 3/1935 đến tháng 7/1936. Ông có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng sau thời kỳ bị thực dân Pháp khủng bố khốc liệt.
Ý chí kiên cường trong ngục tù Côn Đảo
Cuối năm 1940, sau khi bị kết án và đày ra Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong bị giam trong khu “chuồng cọp” – nơi biệt giam khắc nghiệt nhất. Dù thường xuyên bị tra tấn, có lần máu từ đầu và mặt chảy xuống bát cơm, ông vẫn bình thản ngồi ăn, thể hiện quyết tâm “còn sống còn chiến đấu”.
Đóng góp trên lĩnh vực báo chí và tư tưởng
Ngoài vai trò lãnh đạo, đồng chí Lê Hồng Phong còn có nhiều đóng góp trên mặt trận báo chí và tư tưởng. Qua các bài viết và hoạt động lý luận, ông tuyên truyền đường lối của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, góp phần củng cố sự đoàn kết trong Đảng.
Sự hy sinh đúng ngày sinh nhật
Trưa ngày 6/9/1942, sau những ngày tháng bị biệt giam và hành hạ trong “chuồng cọp” Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng đúng vào ngày sinh nhật tròn 40 tuổi của mình. Trước lúc hy sinh, ông nhắn nhủ: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.



