Tiếng keng đặc biệt và hành trình đến kỳ thi tốt nghiệp THPT của nam sinh Hrê
Tiếng keng đặc biệt và hành trình thi tốt nghiệp của nam sinh Hrê

Đinh Văn Thương, một nam sinh người Hrê ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã khiến nhiều người xúc động với câu chuyện vượt khó của mình. Mồ côi mẹ từ nhỏ, em sống cùng cha và bà nội trong căn nhà nhỏ. Dù hoàn cảnh khó khăn, Thương luôn nỗ lực học tập và đạt thành tích cao.

Tiếng keng đặc biệt

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thương đã đạt 27,75 điểm khối A, trong đó môn Toán 9,2, Lý 9,0 và Hóa 9,5. Điều đặc biệt, em luôn mang theo một chiếc keng nhỏ – một loại nhạc cụ dân tộc Hrê – bên mình. Tiếng keng vang lên mỗi khi em căng thẳng, giúp em lấy lại bình tĩnh và tập trung.

“Mỗi lúc mệt mỏi, em lại lấy keng ra thổi. Âm thanh ấy như tiếp thêm sức mạnh cho em”, Thương chia sẻ. Chiếc keng không chỉ là nhạc cụ mà còn là kỷ vật của mẹ để lại, là động lực để em vươn lên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vượt khó

Thương mất mẹ khi mới 5 tuổi. Cha em làm nghề nông, vất vả nuôi hai anh em ăn học. Bà nội năm nay đã 80 tuổi, vẫn cố gắng phụ giúp gia đình. Thương hiểu hoàn cảnh nên luôn cố gắng học tập. Em dành nhiều thời gian tự học, thường thức đến 2-3 giờ sáng để ôn bài.

“Em muốn thi đỗ đại học để sau này có công việc ổn định, phụ giúp gia đình”, Thương nói. Em đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Niềm tự hào của bản làng

Thầy giáo chủ nhiệm của Thương, thầy Đinh Văn Lâm, cho biết: “Thương là học sinh rất chăm chỉ, có nghị lực. Em ít nói nhưng luôn nỗ lực hết mình. Kết quả của em là niềm tự hào của trường và cả bản làng”.

Bà con trong làng cũng xem Thương như tấm gương sáng để con em mình noi theo. Nhiều người cho biết, họ sẽ kể câu chuyện của Thương để động viên con cháu cố gắng học tập.

Tương lai phía trước

Với số điểm cao, Thương hoàn toàn có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước. Em dự định sẽ học ngành Công nghệ thông tin, một lĩnh vực em yêu thích. “Em muốn trở thành lập trình viên giỏi, có thể làm việc ở các công ty lớn”, Thương chia sẻ.

Câu chuyện của Đinh Văn Thương là minh chứng cho tinh thần vượt khó, không bao giờ từ bỏ ước mơ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào. Tiếng keng đặc biệt ấy sẽ mãi vang lên như một giai điệu của nghị lực và hy vọng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình