Một huấn luyện viên bay tại Argentina đã bất ngờ mở cửa nhảy ra ngoài tự sát khi máy bay đang bay giữa không trung, bỏ lại nữ học viên đang cầm lái phải tự xoay xở để hạ cánh an toàn. Sự việc xảy ra vào ngày 4.7 tại thị trấn Toledo, miền trung Argentina, theo thông báo từ văn phòng công tố Argentina được CNN đăng tải ngày 8.7.
Diễn biến vụ việc
Huấn luyện viên Leandro Andres Bertazzo (42 tuổi) đang hướng dẫn nữ học viên 22 tuổi tên Rosario trên máy bay hạng nhẹ Cessna 150. Trước khi thực hiện hành động gây bàng hoàng, ông Bertazzo chỉ nói ngắn gọn: "Em biết mình phải làm gì rồi đấy, tiếp tục bay đi". Ngay sau đó, người thầy tháo tai nghe, cởi dây an toàn, mở bung cánh cửa và nhảy khỏi máy bay.
Phản ứng của nhà chức trách và trường bay
Ông Eduardo Alvarez, Giám đốc trường dạy bay Flying Parrot Córdoba - nơi ông Bertazzo làm việc - cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông Bertazzo có ý định tự sát. Trước đó cùng ngày, ông vẫn bay cùng một học viên khác. "Cậu ấy đã đưa ra quyết định bi thảm này khi đang ở trên không cùng một người khác bên cạnh. Thật không thể giải thích hay thấu hiểu nổi, tâm lý con người quá đỗi phức tạp", ông Alvarez nói.
Ông Alvarez cũng giải thích rằng việc mở cánh cửa của một chiếc máy bay giữa không trung rất khó khăn do chênh lệch áp suất và lực cản của gió. Thi thể của ông Bertazzo đã được tìm thấy sau vụ việc.
Học viên tự hạ cánh an toàn
Dù phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và rơi vào trạng thái "sốc tột độ", nữ học viên Rosario vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, áp dụng những kiến thức đã học để tự mình hạ cánh chiếc máy bay an toàn xuống mặt đất. Ông Alvarez xác nhận chiếc Cessna 150 hoàn toàn không bị hư hại sau cú hạ cánh khẩn cấp.
Điều tra nguyên nhân
Hiện các công tố viên đang tiến hành điều tra chi tiết nhằm làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định của nam phi công. Vụ việc gây chấn động dư luận Argentina và đặt ra nhiều câu hỏi về sức khỏe tâm thần của các phi công.



