Thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde đã có khoảnh khắc xúc động khi mẹ anh, bà Ana Candida Evora, lần đầu tiên xuất hiện trên khán đài sân Hard Rock ở Miami (Mỹ) để chứng kiến con trai thi đấu tại World Cup 2026. Hình ảnh người mẹ tảo tần chăm chú theo dõi trận đấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của giải đấu.
Mẹ có mặt sau nhiều nỗ lực xin thị thực
Trước đó, Vozinha từng bật khóc trong cuộc phỏng vấn sau trận ra quân gặp Tây Ban Nha khi nhắc đến việc mẹ anh không thể sang Mỹ vì vướng mắc thủ tục thị thực. “Bà là người luôn tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi không còn tin vào chính mình”, thủ môn 40 tuổi chia sẻ. Sau nhiều nỗ lực phối hợp từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde và các cơ quan liên quan, bà Evora cuối cùng đã được cấp thị thực và đặt chân đến Miami vào ngày 19/6, sau hành trình dài từ đảo São Vicente.
Hành trình vượt khó của người hùng Cape Verde
Vozinha, tên đầy đủ là Josimar José Évora Dias, sinh năm 1986 tại Mindelo trên đảo São Vicente. Cha anh là quân nhân, mẹ phải đi làm xa, anh lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà. Biệt danh “Vozinha” trong tiếng Bồ Đào Nha là cách gọi thân mật gắn với hình ảnh người bà, và anh đã sử dụng nó trên áo đấu như một cách tri ân. “Ông bà có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi. Tôi luôn mang họ theo trong trái tim mỗi khi bước ra sân”, anh từng chia sẻ.
Ngày 15/6, Cape Verde lần đầu tiên tham dự World Cup và cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Vozinha, giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau đó, đội tiếp tục hòa Uruguay 2-2 ở lượt trận thứ hai. Đến sáng 22/6, trước cuộc đối đầu với Uruguay, khi tiếng quốc ca Cape Verde vang lên, Vozinha đứng lặng và cất cao tiếng hát, còn mẹ anh trên khán đài cũng không giấu được xúc động.
Hiện tại, Vozinha có hơn 15 triệu người theo dõi trên Instagram và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng nhất World Cup 2026. “Tôi đã làm việc cả cuộc đời để có ngày hôm nay. Có thời điểm tôi nghĩ mình sẽ giải nghệ trước khi World Cup diễn ra nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng vì giấc mơ này”, anh nói.



