Sài Gòn Rực Rỡ Sắc Xuân Trong Ngày Đầu Năm Mới
Sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội tràn ngập khắp các con phố trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khu vực trước chợ Bến Thành đến Đường hoa Nguyễn Huệ, đông đảo người dân và du khách đổ về để chụp ảnh lưu niệm bên những cội mai, đào được trang trí rực rỡ, mang theo mong ước một năm mới đầy may mắn và tài lộc.
Không Gian Công Cộng Được Chỉnh Trang Phục Vụ Người Dân
Để chuẩn bị cho người dân vui Tết, thành phố đã tích cực chỉnh trang nhiều khu vực trên địa bàn. Nhiều khu đất trống đã được tháo rào chắn, biến thành những mảng xanh tươi mát, công viên tạm và không gian công cộng phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Sự chuẩn bị chu đáo này đã góp phần tạo nên một bầu không khí trong lành và thoáng đãng, thu hút hàng nghìn người đến vui chơi, thư giãn trong ngày đầu xuân.
Đường Hoa Nguyễn Huệ Và Các Điểm Check-In Truyền Thống
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ cũng đón một lượng khách tham quan đông đảo ngay từ sáng sớm. Chị Nguyễn Thị Hoa, một cư dân ở phường Đức Nhuận, chia sẻ: "Gia đình tôi có thói quen chụp ảnh lưu niệm tại Đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày mùng 1. Dù đến đây khá sớm, nhưng đường hoa đã có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh." Theo chị Hoa, đường hoa năm nay không chỉ gây ấn tượng vào ban ngày mà còn rực rỡ về đêm, mang đến cho du khách nhiều bất ngờ thú vị và trải nghiệm độc đáo.
Bên cạnh đó, nhiều người dân thành phố cũng đổ về các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Phước Hải (Ngọc Hoàng) để thắp hương, xin lộc đầu năm. Không khí trang nghiêm hòa quyện với niềm tin tâm linh, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng của người Sài Gòn trong dịp Tết cổ truyền.
Lễ Hội Đường Sách Tết: Điểm Nhấn Văn Hóa Với "Lì Xì Sách" Qua ATM
Trong khi đó, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đông đảo người dân và du khách trong sáng Mùng Một, với số lượng tham gia được ghi nhận cao hơn so với mọi năm. Chị Đặng Quỳnh My, nhân viên Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Các năm trước, bạn đọc và du khách đến với Lễ hội Đường sách Tết trong sáng Mùng Một không nhiều. Nhưng năm nay, lượng bạn đọc và người dân đi chơi Tết trong sáng Mùng Một đông hơn, Đường sách Tết cũng rộn ràng sớm hơn."
Hoạt Động "Lì Xì Sách" Được Làm Mới
Đặc biệt, hoạt động "lì xì sách" năm nay đã có sự đổi mới đáng chú ý. Thay vì tổ chức theo cách truyền thống vào buổi chiều, năm nay, hoạt động này được khởi động ngay từ buổi sáng ngày mùng 1 thông qua hình thức ATM sách nghĩa tình. Phương thức mới mẻ này không chỉ tạo không khí sôi động cho lễ hội mà còn cho phép mọi người tự chọn những quyển sách yêu thích, thay vì nhận sách một cách ngẫu nhiên như trước đây.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giải thích: "Thông qua lì xì sách Tết, chúng tôi mong muốn mọi người nhận may mắn bằng tri thức và đón nhận tri thức để tạo thói quen đọc sách, hình thành nên văn hóa đọc." Ông cũng nhấn mạnh rằng mô hình ATM sách có thể được nhân rộng ở các khu vực khác như Bình Dương, Vũng Tàu, hoặc tích hợp vào hệ thống thư viện phường, xã để phát huy hiệu quả hơn nữa.
Không Gian Dành Cho Thiếu Nhi Và Thông Điệp Về Văn Hóa Đọc
Ban tổ chức còn dành riêng không gian cho thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động như sân chơi và cà phê sách, giúp các em vừa vui chơi, vừa hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên. Ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ thêm: "Một trong những thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm là làm sao tạo ra một lứa độc giả mới - những người thực sự yêu thích và có thói quen đọc sách thực thụ. Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ hiện nay thiên về trải nghiệm công nghệ hơn là đọc sách, nhiệm vụ của chúng tôi là tổ chức các lễ hội và hoạt động ý nghĩa để phát triển văn hóa đọc."
Với mục tiêu hướng tới một thế hệ yêu sách trong vòng 10 năm tới, Lễ hội Đường sách Tết không chỉ là điểm hẹn văn hóa, tri thức mà còn là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới đã mang lại một không khí Tết đầy ý nghĩa và sáng tạo, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân Sài Gòn trong những ngày đầu xuân.



