Sắc Xuân Rực Rỡ Tràn Ngập Bến Bình Đông Trước Thềm Năm Mới
Sáng ngày 12.2, tức 25 tháng Chạp, không khí Tết Nguyên đán đã tràn ngập khu vực chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, đông đảo người dân và du khách đã đổ về đây từ sớm để tham quan và lưu lại những khoảnh khắc xuân rộn ràng. Khung cảnh rực rỡ với những ghe hoa neo đậu dọc bến sông, chất đầy mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, tạo nên một phông nền sống động và đậm chất truyền thống.
Không Gian Lý Tưởng Cho Những Bức Ảnh Xuân
Nhiều du khách, đặc biệt là các chị em, đã diện áo dài truyền thống, tay cầm quạt giấy, bao lì xì hoặc nhành hoa xuân, tranh thủ tạo dáng bên những ghe hoa đầy ắp sắc màu. Không cần đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, họ tự căn góc, chỉnh dáng và chụp cho nhau, biến nơi đây thành một điểm check-in lý tưởng. Chị Dư Thị Minh Hiếu (37 tuổi, phường An Lạc) chia sẻ: "Không gian rực rỡ sắc hoa và khung cảnh ghe thuyền neo đậu dọc bến sông tạo nên phông nền đẹp, đậm không khí Tết, giúp mọi người lưu lại những khoảnh khắc xuân đáng nhớ."
Điểm Đến Quen Thuộc Của Người Dân Thành Phố
Chợ hoa Bến Bình Đông không chỉ là nơi giao thương hoa kiểng mà trong những năm gần đây còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố. Các gia đình cũng đưa con nhỏ đến tham quan, tận hưởng không khí lễ hội trước thềm năm mới. Chị Hồng Hạnh (41 tuổi, sống gần phường Bình Đông) bày tỏ: "Dù ở gần, đây là lần đầu tôi check-in tại đây và thực sự bất ngờ trước khung cảnh rực rỡ, đậm sắc xuân."
Khu vực các tiểu cảnh trang trí dọc bến Bình Đông thu hút đông người chờ đến lượt chụp ảnh, với du khách liên tục thay đổi góc chụp để bắt trọn khung cảnh ghe hoa nối dài dọc bến sông. Sự kiện này không chỉ làm sống dậy không khí Tết cổ truyền mà còn góp phần quảng bá văn hóa địa phương, thu hút cả du khách trong và ngoài nước.