Sắc Đỏ Liễn Xuân Rực Rỡ Khu Chợ Lớn, Người Hoa Nô Nức 'Mua Chữ' Đón Tết
Sắc Đỏ Liễn Xuân Rực Rỡ Khu Chợ Lớn Đón Tết

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, không khí tại các con đường Trần Quý thuộc phường Phú Thọ và Phùng Hưng ở phường Chợ Lớn bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sắc đỏ của giấy liễn hòa quyện cùng màu vàng óng của mực tàu tạo nên một khung cảnh quen thuộc, đầy ấm áp. Người dân gốc Hoa sinh sống lâu năm tại khu vực Chợ Lớn xưa lại nô nức tìm đến những bàn viết nhỏ, tỉ mỉ lựa chọn từng con chữ với hy vọng đón một năm mới an lành và thịnh vượng.

Nghệ Nhân Viết Liễn Hơn Nửa Thế Kỷ

Tại đường Trần Quý, không gian trở nên đông đúc và nhộn nhịp một cách lạ thường. Trên chiếc bàn gỗ khiêm tốn được kê sát vỉa hè, ông Huỳnh Trí Cầu (73 tuổi) sắp xếp ngay ngắn những tờ giấy đỏ và lọ mực tàu. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ông lại đảm nhận thêm công việc viết liễn như một nghề tay trái, phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa của người dân.

Khách hàng của ông chủ yếu là các gia đình người Hoa đã sinh sống tại khu Chợ Lớn qua hàng chục năm, tập trung nhiều ở những khu vực lân cận như quận 5, quận 6 và quận 11. Tiệm của ông Cầu luôn trong tình trạng tấp nập, với dòng người liên tục ra vào để "mua chữ". Hầu như suốt cả ngày, ông không có chút thời gian nghỉ ngơi, bởi vừa tiễn khách cũ đi đã có ngay khách mới tìm đến.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từng Nét Bút Trao Gửi Mong Ước

Là một nghệ nhân viết liễn lâu năm, ông Cầu luôn thể hiện sự cẩn thận tối đa trong từng nét bút. Ông dành trọn sự tập trung và tâm huyết cho khoảnh khắc lựa chọn chữ đầu năm của mỗi người. Những con chữ thường được viết mang đậm ý nghĩa tốt lành như phúc, lộc, thọ, bình an... tất cả đều được thể hiện trên nền giấy đỏ truyền thống, góp phần tạo nên bức tranh Tết đặc trưng và sống động tại khu Chợ Lớn.

Một trong những khách hàng quen thuộc là Huỳnh Bảo Sang, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế. Anh chia sẻ rằng mỗi năm khi Tết gần kề, anh đều không quên ghé tiệm của ông Cầu để "mua chữ" và đặt vào ốp lưng điện thoại. Năm nay, Sang đã chọn câu "Phúc khí mã thượng lai" với mong muốn đón nhận thật nhiều may mắn trong năm mới sắp tới.

Không Khí Nhộn Nhịp Trên Đường Phùng Hưng

Cách đó không xa, trên con đường Phùng Hưng, cửa tiệm viết liễn của chị em Lương Viên Dũ (46 tuổi) và Lương Triều Minh (36 tuổi) cũng không kém phần sôi động. Không khí tại đây trở nên nhộn nhịp hơn khi chiều về, với lượng người ghé thăm ngày càng đông. Nhiều người bước vào tiệm để lựa chọn vài câu chữ ý nghĩa, có người dùng để treo trong nhà, số khác lại đặt vào ốp lưng điện thoại. Tất cả đều chung một mong ước là mang về thật nhiều may mắn và tài lộc trong những ngày đầu năm mới.

Anh Lý Bôi Hạnh, cư dân sống tại phường Chợ Quán, cho biết theo thông lệ hàng năm, anh luôn đến tiệm trên đường Phùng Hưng để "mua chữ". Anh thường mua đến 6 câu liễn khác nhau rồi mang về nhà, treo lên tường như một phần không thể thiếu trong việc trang trí Tết. Những câu chữ được viết trên giấy đỏ không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lời cầu chúc về sức khỏe dồi dào và sự nghiệp thăng tiến.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhu Cầu Tăng Cao Khi Cận Tết

Tại tiệm của chị em Lương Viên Dũ và Lương Triều Minh, tình hình cũng diễn ra hết sức tấp nập. Người ra vào liên tục để mua liễn về trang trí cho dịp Tết. Đặc biệt, càng gần thời điểm giao thừa, số lượng khách hàng lại càng gia tăng đáng kể. Nhiều lúc, anh Minh phải tăng cường công suất làm việc, viết thêm nhiều chữ "để dành" nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người.

Liễn xuân thực chất là những tờ giấy đỏ được viết lên những câu đối, câu chúc tụng, thể hiện rõ nét mong ước và hy vọng của từng gia đình trong năm mới. Đây được xem là một phong tục truyền thống không thể thiếu của cộng đồng người Hoa mỗi khi Tết đến xuân về.

Quá trình viết liễn thường mất khoảng từ 10 đến 20 phút cho mỗi tác phẩm, và sau đó cần được phơi cho ráo mực trước khi giao lại cho khách hàng. Năm nay, anh Lý Bôi Hạnh đã quyết định mua đến 6 câu liễn khác nhau về để trang trí Tết. Theo quan niệm phổ biến, việc "mua chữ" vào những ngày cuối năm và dán lên trong nhà vào đầu năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn, mọi sự như ý theo đúng nội dung của từng câu liễn đã chọn.