Sự thật chiếc xe thể thao bị bỏ quên trong rừng sâu Trung Quốc
Sự thật chiếc xe thể thao bị bỏ quên trong rừng sâu

Một chiếc xe thể thao được độ lại theo phong cách độc đáo, nằm phủ bụi suốt nhiều tháng bên sườn núi trong rừng thuộc thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) bất ngờ trở thành điểm chụp hình nổi tiếng. Tuy nhiên, sự thật về chiếc xe này hoàn toàn khác so với những đồn đoán ban đầu.

Chiếc xe bị bỏ rơi trong rừng sâu

Chiếc xe được phát hiện nằm trong một bãi đỗ tạm bên đường nhánh thuộc khu dân cư Tiểu Hòa Sơn, cạnh một xe nâng hàng. Trên gương chiếu hậu của xe còn bị dán quảng cáo thu mua xe phế liệu khiến nhiều người càng tin rằng chiếc xe đã bị bỏ đi.

Kết quả xác minh của truyền thông địa phương hồi giữa tháng 6 cho thấy một sự thật hoàn toàn khác. Ông Trương, hơn 90 tuổi, sống tại một viện dưỡng lão đối diện khu vực này, cho biết chiếc xe đã nằm bất động gần nửa năm và chưa từng thấy ai lái. Một số người dân địa phương tiết lộ chiếc xe không đủ điều kiện lưu thông trên đường công cộng, chỉ có thể sử dụng trong trường đua. Mỗi khi cần vận hành, chủ xe phải thuê phương tiện chuyên dụng để vận chuyển.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, địa điểm này nhanh chóng thu hút đông đảo du khách và các nhà sáng tạo nội dung đến chụp ảnh.

Nguyên mẫu và giá trị chiếc xe

Nguyên mẫu của chiếc xe là Lotus Elise, mẫu xe thể thao mui trần hai chỗ ngồi, động cơ đặt giữa và dẫn động cầu sau nổi tiếng của hãng Lotus - nhà sản xuất ô tô nổi tiếng đến từ Anh và hiện thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô Geely (Trung Quốc). Mẫu xe này có giá dao động từ 500.000 đến 868.000 tệ (khoảng 2 tỷ đồng đến 3,3 tỷ đồng).

Chủ xe đã trang bị bộ thân vỏ sợi carbon với những đường nét hình học táo bạo, khiến diện mạo chiếc xe thay đổi gần như hoàn toàn. Một số người từng nhận định chiếc xe sau khi độ có giá trị lên tới hàng chục triệu tệ. Tuy nhiên, giới chơi xe nhận định dù chi phí độ bằng vật liệu carbon rất khó xác định chính xác, giá trị thực tế khó có thể đạt tới mức đó.

Trước những bình luận đùa rằng có thể lái xe đi luôn, nhiều người đã lên tiếng nhắc nhở rằng chiếc xe vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ nhân và việc tự ý di chuyển có thể vi phạm pháp luật.

Lộ diện chủ nhân chiếc xe là chủ một công ty AI

Để tìm hiểu về nguồn gốc chiếc xe, một số hãng truyền thông tại Trung Quốc đã tìm tới một công ty thuộc lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo) nằm gần khu vực đỗ xe. Theo mô tả, văn phòng công ty được thiết kế như một quán bar. Nhân viên cho biết đây là không gian giải trí do ông chủ xây dựng để phục vụ phúc lợi cho người lao động.

Một nhân viên xác nhận chiếc Lotus thuộc sở hữu của vị giám đốc họ Soái, người Hàng Châu, thuộc thế hệ 9X. Nhân viên công ty cho biết họ bất ngờ khi chiếc xe thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhưng không nắm rõ những thông tin chi tiết về quá trình chế tạo và kế hoạch xử lý chiếc xe.

Sau khi bài viết lan truyền mạnh mẽ, chính quyền khu dân cư Tiểu Hòa Sơn đã liên hệ được với chủ xe. Theo thông tin từ cộng đồng dân cư, chiếc Lotus thực chất là xe đua chuyên dụng, không được phép lưu thông trên đường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chủ xe lên tiếng và kế hoạch tương lai

Anh Soái, chủ chiếc xe, tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy món tài sản của mình nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Anh cho biết chiếc xe không bị bỏ rơi, mà chỉ bị hỏng sau nhiều năm sử dụng trên đường đua. Theo kế hoạch, anh muốn tìm một địa điểm phù hợp để lưu giữ chiếc xe như một món đồ sưu tầm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Ở thời điểm hiện tại, chiếc xe gần như không thể vận hành.

Để đưa chiếc xe được tới vị trí trong rừng như hiện nay, anh Soái đã thuê xe chuyên dụng tới cẩu. Tuy nhiên, khu đất mà chủ xe thuê lại không đủ điều kiện để đưa chiếc Lotus vào trong. Đường quá hẹp khiến xe cẩu không thể tiếp cận. Do vậy, chủ xe buộc phải cho xe nằm lại bên lề đường như hiện nay.

Theo chính quyền địa phương, chủ xe hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng và thường xuyên trao đổi để tìm giải pháp phù hợp. Khu vực đỗ xe hiện nằm trên phần đất do doanh nghiệp thuê sử dụng, không gây cản trở giao thông hay ảnh hưởng tới người dân. "Đối với chủ xe, đây giống như một món đồ sưu tầm, chỉ là món đồ này có kích thước lớn hơn bình thường", một cán bộ khu dân cư nhận xét.