Rạng rỡ tên Người: Hội ngộ xúc động giữa người lính và gia đình
Rạng rỡ tên Người: Hội ngộ xúc động giữa người lính và gia đình

Tối 2/7, cầu truyền hình nghệ thuật – chính luận "Rạng rỡ tên Người" được phát trực tiếp trên HTV9, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Kết nối nhiều điểm cầu, lan tỏa cảm xúc

Chương trình kết nối các điểm cầu tại Dinh Độc Lập, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, Đặc khu Côn Đảo cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Trung tâm (phường Bình Dương), Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Kéo dài khoảng 120 phút, chương trình gồm ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới, tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của TPHCM, đồng thời lan tỏa tình cảm của đồng bào cả nước dành cho thành phố mang tên Bác.

Những cuộc hội ngộ xúc động

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các cuộc giao lưu giữa những điểm cầu trên cả nước, mang đến nhiều khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động. Từ điểm cầu Đặc khu Côn Đảo, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, chia sẻ hành trình tình nguyện đưa gia đình ra đảo công tác và gắn bó suốt 5 năm qua. Thông qua kết nối trực tiếp với điểm cầu Dinh Độc Lập, bác sĩ Huỳnh Anh Phi có dịp gặp lại bố mẹ và em gái qua màn hình. Trong cuộc trò chuyện ngắn, những lời động viên, chúc sức khỏe từ gia đình khiến không khí chương trình lắng lại bởi nhiều cảm xúc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong khi đó, từ điểm cầu Quân cảng Cam Ranh, Đại úy Đỗ Văn Khoa, công tác tại Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân, cho biết đã gần một năm chưa thể về thăm nhà. Anh chia sẻ trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển, việc liên lạc với gia đình gặp nhiều hạn chế, nhưng chính người thân luôn là nguồn động viên để anh yên tâm công tác.

Tại điểm cầu Dinh Độc Lập, bố của Đại úy Đỗ Văn Khoa là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đức Vượng, công tác tại Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, gửi lời nhắn nhủ con trai tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáp lại, Đại úy Đỗ Văn Khoa mong bố mẹ yên tâm, giữ gìn sức khỏe. Hình ảnh hai cha con – đều là những người lính hải quân – cùng thực hiện nghi thức chào điều lệnh qua hai màn hình từ đất liền và quân cảng đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh các cuộc giao lưu, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Mở đầu là hoạt cảnh "Khúc hát non sông", sử dụng chất liệu dân ca ví, dặm (giặm) do NSƯT Võ Thành Phê, bé Trí Kiên, Lê Thu Hiền cùng Vũ đoàn Phương Việt biểu diễn. Tiết mục tái hiện những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khắc họa hình ảnh người Việt Nam kiên cường, bất khuất và giàu lòng yêu nước. Ở cao trào, phần vọng cổ của NSƯT Võ Thành Phê gợi nhắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ca sĩ Phương Vy và Hồ Trung Dũng mang đến ca khúc "Ngày mai lại tươi sáng". Trên nền sân khấu tái hiện những ngày TPHCM căng mình chống đại dịch COVID-19, tiết mục gợi lại những ký ức nhiều mất mát nhưng cũng truyền đi thông điệp về niềm tin, sự sẻ chia và hy vọng hướng tới tương lai. Ở phần kết tiết mục, giọng hát của Thảo Nguyên (10 tuổi) bất ngờ cất lên, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thảo Nguyên cho biết em hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình ý nghĩa của thành phố. Dù có phần hồi hộp trước sân khấu lớn, em xem đây là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn. Hiện tại, Thảo Nguyên sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TPHCM.

Sự xuất hiện của nhóm DTAP với ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" đã khuấy động không khí tại điểm cầu Dinh Độc Lập. Tiết mục mang màu sắc âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần tự hào dân tộc, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dưới lá cờ Tổ quốc. Những giai điệu quen thuộc cùng ca từ giàu cảm hứng như "Trong tôi vang vọng Quốc ca Việt Nam" hay "Cùng vươn mình, vươn mình ra tận năm châu" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

NSƯT Vân Khánh cùng dàn hợp xướng thể hiện ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người". Hình ảnh hoa sen được lựa chọn làm điểm nhấn sân khấu, góp phần tôn vinh và bày tỏ lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc ấn tượng và cảm xúc của khán giả

Khép lại chương trình là ca khúc "Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới". Cùng thời điểm, bầu trời TPHCM rực sáng với những màn pháo hoa nghệ thuật, tạo nên cái kết giàu cảm xúc cho cầu truyền hình "Rạng rỡ tên Người".

Theo dõi trọn vẹn chương trình, Phạm Duy Anh (SN 2005) – sinh viên Trường Đại học Văn Lang – bày tỏ ấn tượng trước sự kết nối giữa các điểm cầu, tái hiện hành trình lịch sử từ quá khứ đến hiện tại và tôn vinh những thành tựu của đất nước. Khoảnh khắc khiến nam sinh xúc động nhất là cuộc hội ngộ qua màn hình giữa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Cam Ranh, Côn Đảo với người thân ở đất liền. "Đó là hình ảnh rất ấm áp, cho thấy phía sau những người lính nơi đầu sóng ngọn gió luôn có gia đình dõi theo, động viên và là điểm tựa để họ yên tâm cống hiến", Duy Anh chia sẻ.

Cùng theo dõi chương trình, Phạm Quốc Đạt, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết cầu truyền hình mang đến nhiều cảm xúc và giúp các bạn trẻ hiểu hơn về hành trình hình thành, phát triển của TPHCM cũng như khát vọng xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Là sinh viên của ngôi trường mang tên Nguyễn Tất Thành, Quốc Đạt cho biết câu chuyện về Bác truyền cho em động lực không ngừng học tập, rèn luyện, tìm tòi những hướng đi mới để phát triển bản thân.