Sáng Mùng 1 Tết: Người trẻ Đà Nẵng rộn ràng đi chùa 'hái' lộc, cầu bình an
Người trẻ Đà Nẵng rộn ràng đi chùa sáng Mùng 1 Tết

Sáng Mùng 1 Tết: Người trẻ Đà Nẵng rộn ràng đi chùa 'hái' lộc, cầu bình an

Vào lúc 7 giờ sáng Mùng 1 Tết, không khí tại chùa Diệu Giác (xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng, trước đây thuộc H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã trở nên nhộn nhịp với tiếng chào hỏi rộn ràng. Ai nấy đều tươi cười, trao nhau những lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ diện áo dài truyền thống và trang phục chỉnh tề đến đây để thực hiện nghi lễ lễ Phật, xin lộc và chụp ảnh kỷ niệm trong ngày đầu năm.

Thói quen truyền thống và không gian thanh tịnh

Dưới một tán cây cảnh được trưng bày trong khuôn viên chùa, những phong bao lì xì màu đỏ được treo một cách khéo léo, tạo cơ hội cho người dân tự tay chọn lấy một bao mang về. Bên trong mỗi phong bao là những lá xăm với nội dung đa dạng, tượng trưng cho lộc đầu năm may mắn. Sau khi hoàn thành lễ Phật, nhiều người trẻ không vội ra về mà ngồi lại trên những chiếc ghế đá, trò chuyện và tận hưởng bầu không khí yên bình của buổi sáng đầu năm.

Võ Thị Cẩm Ly, một sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, chia sẻ: "Năm nào em cũng duy trì thói quen đi chùa vào sáng Mùng 1 Tết. Em rất thích cảm giác bắt đầu năm mới ở một nơi tĩnh lặng như thế này. Việc đi chùa giống như một cách để làm mới tinh thần, gạt bỏ những chuyện chưa vui của năm cũ. Trong năm mới, em chỉ cầu mong gia đình luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gia đình trẻ và những nghi thức ý nghĩa

Không chỉ các bạn trẻ đơn lẻ, nhiều gia đình trẻ cũng lựa chọn đến chùa cùng nhau như một nghi thức quan trọng để mở đầu năm mới. Chị Võ My My (31 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM nhưng có quê nhà ở xã Thăng Điền, đã cùng chồng và con đến chùa để cầu may và xin lộc. Sau nhiều năm đón Tết tại nhà chồng, năm nay chị được trở về quê nhà đón Tết nên càng cảm thấy háo hức trong việc giữ gìn thói quen đi chùa đầu năm.

Trong bộ áo dài rực rỡ, chị My và gia đình nhỏ của mình đi dạo quanh sân chùa, chụp ảnh lưu niệm bên những chậu hoa tươi thắm. Chị tâm sự: "Sáng đầu năm đến chùa, em cảm thấy lòng mình trở nên bình yên hơn rất nhiều. Năm mới, em mong công việc sẽ thuận lợi, mọi người trong gia đình đều bình an và có thật nhiều sức khỏe."

Những mong ước giản dị và mục tiêu cá nhân

Giữa không gian thanh tịnh của ngày đầu năm, mỗi người trẻ đều mang theo những mong ước riêng biệt. Võ Thị Kim Châu, một sinh viên của Trường Đại học Khoa học Huế, bày tỏ mong ước giản dị: "Năm mới, em cầu mong việc học tập sẽ thuận lợi, các kỳ thi diễn ra suôn sẻ để em có thể sớm tốt nghiệp đúng hạn."

Không ít bạn trẻ xem khoảnh khắc đầu năm ở chùa là dịp để tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân, đồng thời nhắc nhở mình về các dự định sắp tới. Phan Thị Hoài Linh (25 tuổi), một nhân viên spa đang làm việc tại TP. Đà Nẵng, chia sẻ: "Năm nào em cũng duy trì thói quen đi chùa cùng mẹ vào sáng Mùng 1 Tết. Năm nay, em cầu mong việc làm ăn sẽ thuận lợi và có thật nhiều tiền. Việc đi chùa đầu năm giống như một lời hứa, giúp em đặt ra những mục tiêu cụ thể cho chính mình." Với Linh, năm mới không chỉ là thời điểm cho những mong ước mà còn là động lực để cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ý nghĩa sâu sắc của việc 'hái' lộc đầu năm

Cầm trên tay phong bao lì xì vừa "hái" được, Nguyễn Thị Kim Tiền (24 tuổi), một nhân viên văn phòng tại TP. HCM, cho biết: "Em đến chùa từ lúc 7 giờ sáng. Em tranh thủ đi sớm để có thể 'hái' lộc kịp thời. Đầu năm, em chỉ cầu mong gia đình luôn bình an, ba mẹ khỏe mạnh. Em cũng tự nhắc nhở bản thân cần sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Với em, việc đi chùa đầu năm không phải để xin những điều lớn lao, mà là để cảm thấy lòng nhẹ nhàng và xác định rõ những điều mình cần cố gắng trong năm mới."

Như vậy, sáng Mùng 1 Tết tại chùa Diệu Giác đã trở thành một điểm đến ý nghĩa, nơi người trẻ Đà Nẵng và các vùng lân cận cùng nhau gìn giữ truyền thống, tìm kiếm sự bình yên và đặt ra những hy vọng mới cho một năm đầy hứa hẹn.