Người phụ nữ dành nửa đời đi nhặt mảnh vỡ đạn, ghép thành bức tranh hòa bình
Người phụ nữ dành nửa đời nhặt mảnh vỡ đạn ghép tranh hòa bình

Bà Nguyễn Thị Lan, 65 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã dành 30 năm cuộc đời để nhặt nhạnh những mảnh vỡ đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Từ những mảnh vụn kim loại sắc lạnh, bà đã ghép chúng thành những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa, gửi gắm thông điệp hòa bình.

30 năm nhặt mảnh vỡ đạn

Bắt đầu từ năm 1995, khi tình cờ nhặt được một mảnh bom trên cánh đồng, bà Lan nảy ra ý tưởng thu gom những mảnh vỡ chiến tranh để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Suốt 3 thập kỷ, bà đã đi khắp các vùng quê ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi từng là chiến trường ác liệt, để tìm kiếm những mảnh đạn, bom, mìn còn sót lại.

Theo thống kê chưa đầy đủ, bà Lan đã nhặt được hơn 5.000 mảnh vỡ các loại, nặng tổng cộng khoảng 200 kg. Nhiều mảnh còn nguyên kíp nổ, nguy hiểm đến tính mạng. Bà chia sẻ: "Mỗi mảnh vỡ tôi nhặt về đều rửa sạch, phân loại. Có những mảnh sắc như dao, tay tôi bị đứt chảy máu nhiều lần. Nhưng nghĩ đến thông điệp hòa bình, tôi lại cố gắng".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ghép tranh từ mảnh vỡ chiến tranh

Không chỉ thu gom, bà Lan còn tỉ mỉ ghép những mảnh vỡ đó thành các bức tranh. Bức tranh lớn nhất của bà có kích thước 1,2m x 2m, mô tả hình ảnh chim bồ câu trắng bay trên cánh đồng lúa chín, được ghép từ hơn 1.000 mảnh đạn, bom các loại. Bà cho biết: "Tôi muốn qua những bức tranh này, mọi người thấy được sự tàn khốc của chiến tranh và giá trị của hòa bình".

Đến nay, bà Lan đã hoàn thành 15 bức tranh, trong đó có 5 bức được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều du khách nước ngoài khi đến thăm đều xúc động trước thông điệp mà bà gửi gắm. Một du khách người Anh nhận xét: "Đây là một cách tuyệt vời để biến những ký ức đau thương thành tác phẩm nghệ thuật, kêu gọi hòa bình".

Lan tỏa thông điệp hòa bình

Không dừng lại ở đó, bà Lan còn đến các trường học để kể chuyện, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình. Bà thường nói: "Các cháu sinh ra trong thời bình, không biết chiến tranh khốc liệt thế nào. Tôi muốn các cháu hiểu rằng hòa bình là vô giá".

Hành động của bà Lan đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Hội Phụ nữ xã Tân Hòa đã phát động phong trào "Nhặt mảnh vỡ đạn, ghép tranh hòa bình", thu hút hơn 100 hội viên tham gia. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: "Chúng tôi học tập bà Lan, vừa làm sạch đồng ruộng vừa tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa".

Bà Lan dự định sẽ tiếp tục thu gom và ghép tranh cho đến khi không còn mảnh vỡ chiến tranh nào trên quê hương. Bà hy vọng những bức tranh của mình sẽ được triển lãm rộng rãi, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình đến với mọi người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình