Suốt 10 năm qua, người đàn ông tên Nguyễn Văn Tâm (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã lặng lẽ đi tìm hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa trang thời chiến tranh.
Hành trình 10 năm tìm kiếm
Ông Tâm bắt đầu công việc này từ năm 2014, sau khi biết được rằng khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang lớn, nơi chôn cất hàng nghìn liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Theo ông, nhiều ngôi mộ đã bị san lấp hoặc di dời khi xây dựng công viên, khiến hài cốt của các liệt sĩ bị thất lạc.
Mỗi ngày, ông Tâm đều đến công viên, dùng que sắt hoặc các dụng cụ thô sơ để dò tìm những khu vực nghi có hài cốt. Ông cho biết đã phát hiện và báo cho chính quyền địa phương nhiều trường hợp, nhưng việc khai quật và xác minh gặp nhiều khó khăn.
Nỗi đau và hy vọng
Ông Tâm tâm sự: “Tôi làm việc này vì lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Nhiều gia đình vẫn chưa tìm được người thân, tôi muốn góp phần giúp họ”. Ông kể rằng có lần tìm thấy một phần hài cốt, nhưng do thời gian dài, xương đã mục nát, khó nhận dạng.
Theo ông Tâm, đến nay ông đã phát hiện khoảng 20 điểm nghi có hài cốt liệt sĩ trong công viên. Tuy nhiên, chỉ một số ít được chính quyền xác nhận và tiến hành cải táng.
Sự hỗ trợ từ cộng đồng
Câu chuyện của ông Tâm đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số tổ chức cựu chiến binh và nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ ông về vật chất lẫn tinh thần. Ông Nguyễn Văn Hùng, một cựu chiến binh tại TP.HCM, chia sẻ: “Ông Tâm làm việc rất ý nghĩa, nhưng cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đảm bảo tính pháp lý và khoa học”.
Chính quyền quận 10, nơi có công viên Lê Thị Riêng, cho biết đã ghi nhận những thông tin từ ông Tâm và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do công viên đã được xây dựng từ lâu, việc khai quật gặp nhiều trở ngại về pháp lý và kỹ thuật.
Kỳ vọng về tương lai
Dù khó khăn, ông Tâm vẫn kiên trì. Ông hy vọng một ngày nào đó, những hài cốt còn lại sẽ được tìm thấy và an táng đúng nơi, để các liệt sĩ được yên nghỉ và gia đình họ có thể tìm được người thân. Hành trình của ông là minh chứng cho lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước.



