Người dân TP.HCM đổ về chùa Ông, Vĩnh Nghiêm cầu may mùng 1 Tết
Người dân TP.HCM đổ về chùa cầu may mùng 1 Tết

Người dân TP.HCM đổ về chùa Ông, Vĩnh Nghiêm cầu may mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết, theo thông lệ hàng năm, rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đã đổ về Chùa Ông (Hội quán Nghĩa An, phường Chợ Lớn, TP.HCM) để thắp hương và làm lễ đầu năm. Điểm thu hút đặc biệt nhất là góc sân nơi đặt tượng ngựa Xích Thố của Quan Thánh Đế Quân, một linh vật bằng gỗ cao hơn 2m, được nhiều người tin rằng mang lại may mắn và tài lộc.

Nghi lễ chui bụng ngựa Xích Thố cầu tài lộc

Người dân xếp hàng dài, lần lượt cúi người chui qua bụng ngựa Xích Thố với niềm tin cầu mong sức khỏe, bình an và thăng tiến trong công việc. Theo quan niệm dân gian, ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, trung thành và tiến bộ. Nhiều người cho rằng nam giới nên chui bảy lần và nữ giới chín lần để đủ vía, trong khi trẻ em được cha mẹ bế qua với hy vọng học hành tấn tới.

Chị Thu Hà (45 tuổi, ngụ phường An Đông) chia sẻ: "Đầu năm phải chui qua bụng ngựa mới yên tâm làm ăn". Sau khi chui bụng ngựa, người dân thường rung chiếc chuông nhỏ treo trước cổ ngựa, tạo ra âm thanh leng keng liên tục, như một lời thỉnh cầu gửi đến thần linh cho một năm mới "mã đáo thành công" và vạn sự hanh thông.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thỉnh chuông tại chùa Vĩnh Nghiêm đón năng lượng tích cực

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), hàng trăm người xếp hàng dọc lối bên hông chánh điện để chờ đến lượt gõ chuông. Mỗi người khi bước tới đều nhắm mắt vài giây, chắp tay khấn nguyện rồi mới nâng dùi đánh ba tiếng chuông. Tiếng chuông trầm hùng vang vọng được tin là có khả năng đánh thức trí tuệ, xua tan ưu phiền năm cũ và đón nhận năng lượng tích cực.

Chị Mai Trang, một người đi lễ, cho biết: "Tiếng chuông đầu năm giống như xóa hết muộn phiền năm cũ". Theo quan niệm Phật giáo, tiếng chuông tượng trưng cho sự tỉnh thức và hướng thiện, vì vậy nhiều người tin rằng tự tay thỉnh chuông sẽ mang lại bình an và trí tuệ cho năm mới.

Phóng sinh và mua túi lộc đầu năm

Ngoài các nghi lễ chính, trong sân chùa còn xuất hiện những chiếc lồng chim nhỏ để người dân mua về phóng sinh. Hành động này được xem như việc gieo phước lành, với lời khấn cầu nguyện và chim được thả bay lên trời sau khi cửa lồng mở ra.

Bên ngoài cổng chùa, các sạp nhỏ bán túi lộc màu đỏ rực cũng thu hút đông đảo khách hàng. Bên trong túi thường chứa muối, gạo hoặc đồng xu tượng trưng, với ý nghĩa cầu mong sự mặn mà, gắn kết, no đủ và xua đuổi điều xấu. Tục "đầu năm mua muối" đã ăn sâu vào đời sống văn hóa, không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn nhắc nhở về sự tiết kiệm và mong ước một năm mới sung túc, ấm no.

Những hoạt động này tại các ngôi chùa ở TP.HCM vào sáng mùng 1 Tết không chỉ phản ánh niềm tin tâm linh sâu sắc của người dân mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình