Người dân TP.HCM thành kính dâng lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều người dân TP.HCM đã đến Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) để dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Hình ảnh xúc động tại Công viên Lê Thị Riêng
Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, từ sáng sớm ngày 29/4, nhiều người dân đã có mặt tại công viên, mang theo những bó hoa tươi, nén hương để thắp lên tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm khắp khuôn viên.
Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận 10) chia sẻ: "Mỗi dịp lễ lớn, tôi đều đưa các con đến đây để dâng hương, nhắc nhở các con về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đây là cách để giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc."
Hoạt động ý nghĩa trong dịp lễ
Ngoài việc dâng hương, nhiều đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cũng tổ chức các hoạt động tri ân như dọn dẹp vệ sinh khu vực tượng đài, thắp nến tri ân vào buổi tối. Công viên Lê Thị Riêng là nơi đặt tượng đài và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thường xuyên là điểm đến của người dân vào các dịp lễ, tết.
Theo Ban Quản lý công viên, lượng người đến viếng trong dịp này tăng đáng kể so với ngày thường, ước tính khoảng 2.000 lượt người mỗi ngày. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường được tăng cường để phục vụ nhân dân.
Hoạt động tri ân này thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.



