Người Chăm TP.HCM rộn ràng đón Ramadan giữa dịp Tết Nguyên đán 2026
Ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2026), không khí tại hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8, TP.HCM) mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với nhiều tuyến đường khác của thành phố. Trong khi các nơi khác rực rỡ với hoa mai, hoa đào và những mâm cỗ tết truyền thống, nơi đây lại nhộn nhịp với công tác chuẩn bị đón tháng Ramadan linh thiêng của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi.
Không khí Ramadan đặc biệt giữa mùa xuân
Tại hẻm nhỏ này, không có rượu bia, không thịt heo, không bánh chưng hay bánh tét. Thay vào đó, người dân tất bật với những công việc chuẩn bị cho tháng Ramadan (diễn ra từ ngày 18.2 đến 18.3 năm 2026). Các tín đồ cùng nhau rửa những chiếc mâm lớn để tổ chức bữa ăn tập thể sau giờ cầu nguyện, chuẩn bị thực phẩm để phân phát và buôn bán. Một số người được phân công dọn dẹp thánh đường Jamiul Anwar, thay đèn chiếu sáng để đón tiếp tín đồ đến hành lễ.
Ông Kim Sô, Giáo cả tại thánh đường Jamiul Anwar, cho biết: "Công đoạn chuẩn bị nồi lớn, chén đĩa để nấu cháo phân phát cho các hộ dân cơ bản đã hoàn tất. Ramadan thường được hiểu là ăn chay, nhưng trong giáo lý Hồi giáo, đó là tháng nhịn ăn. Ban ngày tín đồ phải nhịn ăn, nhịn uống. Ban đêm được ăn uống tự do trong khung giờ cho phép. Các loại thực phẩm như cá, gà, bò đều dùng được, nhưng tuyệt đối không có thịt heo và rượu, bia."
Sự giao thoa văn hóa độc đáo
Năm nay, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trùng với tháng Ramadan, tạo nên một sự kết hợp văn hóa đặc biệt tại khu vực này. Ông Abdohalim (59 tuổi, Phó ban Quản trị thánh đường Jamiul Anwar) chia sẻ: "Mỗi năm Ramadan đến, bà con người Chăm đều sum họp, cầu mong quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Đây là tháng thiêng liêng, là dịp để mỗi người tự rèn luyện, hướng đến điều tốt đẹp. Năm nay cộng đồng càng chú trọng trang trí đường phố, nhà cửa và chuẩn bị thực phẩm chu đáo hơn."
Theo quy định của Hồi giáo, việc nhịn ăn trong tháng Ramadan là bắt buộc với tín đồ đã đủ nhận thức. Tuy nhiên, có những trường hợp được miễn thực hiện nghi thức này như:
- Người cao tuổi đang điều trị bệnh
- Phụ nữ mang thai
- Phụ nữ đang cho con bú
Điểm đến văn hóa hấp dẫn
Ông Abdohalim cho biết thêm, những năm trước, vào dịp Ramadan, khu vực trước thánh đường và con hẻm 157 Dương Bá Trạc trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân TP.HCM và du khách. Phố ẩm thực người Chăm nhộn nhịp, xe cộ đông đúc, thậm chí có người đi lạc vì lượng khách đổ về quá đông.
Năm nay, dù không khí có phần trầm lắng hơn do trùng với Tết Nguyên đán, nhưng sự tò mò và quan tâm của người dân về nét văn hóa đặc sắc này vẫn không hề giảm sút. Sự giao thoa giữa Tết Việt và tháng Ramadan đã làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa tại TP.HCM.
Cộng đồng người Chăm lâu đời
Hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8 cũ, TP.HCM) là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi, với khoảng 200 hộ dân và gần 2.000 tín đồ đang sinh hoạt tại thánh đường Jamiul Anwar. Phần lớn cư dân nơi đây là người Chăm, khoảng 97% có gốc gác từ Châu Đốc (An Giang). Họ đã di cư lên TP.HCM mưu sinh từ những năm 1960, mang theo những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình và gìn giữ cho đến ngày nay.
Giữa lòng thành phố hiện đại, cộng đồng người Chăm tại đây vẫn bảo tồn được những giá trị truyền thống, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo và đa dạng, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân TP.HCM.



