Một người đàn ông lớn tuổi tại Hà Nội đã suýt thực hiện kế hoạch cầm cố sổ đỏ căn nhà duy nhất của mình để vay ngân hàng 500 triệu đồng, giúp con trai và con dâu mua căn hộ chung cư. Tuy nhiên, sau khi vô tình nghe lõm được cuộc trò chuyện giữa con dâu và con trai, ông đã lập tức hủy bỏ ý định.
Kế hoạch giúp đỡ con cái
Ông Nguyễn Văn A (70 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) có một căn nhà cấp 4 rộng 40m² là tài sản duy nhất. Con trai ông kết hôn được 3 năm, sống cùng vợ trong căn nhà thuê nhỏ. Khi biết con trai muốn mua nhà riêng nhưng thiếu tiền, ông A dự định cầm sổ đỏ vay ngân hàng để hỗ trợ.
“Tôi thương con, nghĩ mình già rồi, ở đâu chẳng được, miễn con cái có chỗ an cư. Tôi định sang tên sổ đỏ cho con để nó vay tiền mua nhà, nhưng rồi lại nghĩ hay là tôi đứng tên vay, con trả nợ hàng tháng. Sau này tôi mất, căn nhà cũng là của nó”, ông A chia sẻ.
Bất ngờ nghe lõm cuộc nói chuyện
Một buổi tối, ông A đến thăm con và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa con dâu và con trai trong bếp. Con dâu nói: “Anh bảo bố cầm sổ đỏ vay tiền cho mình, nhưng em sợ sau này bố già yếu, ốm đau lại thành gánh nặng cho mình. Hay là mình bảo bố bán nhà đi, lấy tiền mua căn chung cư rộng hơn, cho bố lên ở cùng. Vừa có nhà mới, vừa đỡ phải lo cho bố sau này”.
Nghe vậy, con trai ông im lặng không nói gì. Ông A choáng váng, không ngờ con dâu lại tính toán như vậy. “Tôi thấy buồn và thất vọng. Tưởng các con hiếu thảo, ai ngờ lại nghĩ đến chuyện bán nhà của bố để mua nhà mới, còn coi bố là gánh nặng”, ông kể.
Quyết định thay đổi
Sau sự việc đó, ông A quyết định không cầm sổ đỏ vay tiền nữa. Ông nói với con trai: “Bố già rồi, không muốn làm phiền các con. Các con tự lo cho cuộc sống của mình, bố sẽ ở căn nhà này đến cuối đời. Khi nào bố mất, các con muốn làm gì thì làm”.
Con trai ông tỏ ra hối hận, xin lỗi bố nhưng ông A vẫn giữ nguyên quyết định. Câu chuyện của ông A là bài học cho nhiều bậc phụ huynh: cần cân nhắc kỹ trước khi hy sinh tài sản cuối cùng cho con cái, bởi không phải lúc nào sự hy sinh cũng được đền đáp xứng đáng.



