Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Đồng Nai trở thành chiến trường ác liệt, gánh chịu nhiều mất mát nhưng cũng viết nên trang sử hào hùng với tinh thần “Gian lao mà anh dũng”. Những căn cứ cách mạng như Chiến khu Đ, Tà Thiết, sóc Bom Bo đã minh chứng cho truyền thống yêu nước, bất khuất của người dân nơi đây. Trong thời bình, truyền thống này tiếp tục được kế thừa bằng khát vọng phát triển, đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Đông Nam Bộ.
Chăm lo đời sống người có công
Song hành với mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai thành cực tăng trưởng mới của cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Việc chăm lo đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng được xác định không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Trong những ngày tháng 7, nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ba ấm áp hơn khi các bạn đoàn viên, thanh niên tổ chức bữa cơm nghĩa tình. Những bàn tay trẻ quét dọn sân vườn, lau nhà cửa, chuẩn bị từng món ăn giản dị nhưng đong đầy yêu thương, giúp vơi bớt nỗi buồn mất chồng, mất con của mẹ Ba. Mỗi việc làm nhỏ bé đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của mẹ và gia đình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ký ức chiến tranh qua lời kể
Trong bữa cơm ấm cúng, các bạn trẻ được mẹ Ba kể lại ký ức thời chiến tranh gian khổ, những câu chuyện giản dị nhưng xúc động về lòng yêu nước, đức hy sinh. Mẹ Phạm Thị Ba kể: “Trong chiến tranh, ngôi nhà mẹ ở là nơi giấu lương thực phục vụ cách mạng. Ban ngày giặc càn, ban đêm mẹ cùng du kích vận chuyển lương thực vào rừng nuôi bộ đội. Năm 1974, chồng mẹ bị giặc bắt, tra tấn ở cánh đồng trước nhà, nhưng nhất định không khai một lời, bị chúng bắn chết. Năm 1989, con trai đầu của mẹ là Phạm Thanh Phương xung phong đi bộ đội, rồi hy sinh ở chiến trường Campuchia.” Hai thế hệ cha, con nối tiếp nhau lên đường và đều hy sinh cho Tổ quốc.
Những lời dặn dò, sự quan tâm ân cần của mẹ Ba chính là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ sống đẹp, sống có trách nhiệm và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.
Sửa chữa nhà cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, thành phố Đồng Nai có 4 trường hợp được xây mới và 16 trường hợp được hỗ trợ sửa chữa.
Gia đình ông Tôn Long Tình ở thôn Bình Thắng, xã Đa Kia (con đẻ của ông Tôn Long Kiệt, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học) là một trong 20 hộ được hưởng chính sách. Ông Tôn Long Tình chia sẻ: “Căn nhà của gia đình tôi xây dựng từ năm 2000, đến nay mái tôn đã mục, tường nhà nhiều chỗ bị nứt, nhiều hạng mục cần sửa chữa, thay mới. Chính quyền xã đã trao tặng 50 triệu đồng, giúp gia đình sửa chữa căn nhà khang trang hơn, an toàn trong mùa mưa bão.”
Lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tiến, thành phố Đồng Nai) có 5.241 phần mộ liệt sĩ, trong đó có đến 2/3 chưa xác định được danh tính. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai từ ngày 22/6 đến nay. Sau gần một tháng, các đơn vị chuyên môn đã tổ chức lấy được mẫu sinh phẩm hơn 600 phần mộ liệt sĩ, trong đó khoảng 2/3 đủ điều kiện đưa đi giám định ADN.
Đại diện đơn vị lấy mẫu sinh phẩm cho biết: “Toàn nghĩa trang có 5.241 phần mộ liệt sĩ, trong số phần mộ cần lấy mẫu là 2.810 mộ. Trong ba tuần đầu, có khoảng 150 phần mộ chưa lấy được mẫu do thời tiết nắng mưa thất thường và lực lượng làm nhiệm vụ mỏng. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, đơn vị đang khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm các phần mộ liệt sĩ trong năm 2026.”
Truyền thống yêu nước của Đồng Nai đã khắc ghi trong chiến công quá khứ và tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do. Mỗi căn nhà tình nghĩa được sửa chữa, mỗi bữa cơm tri ân, mỗi phần mộ liệt sĩ được chăm sóc, mỗi mẫu ADN được lấy để trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ đều là sự nối dài của đạo lý, trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ đi trước.



