Đền Bà Hải Hà Tĩnh đông nghẹt người dâng hương đầu năm
Từ sáng sớm, khuôn viên đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, còn được gọi là đền Bà Hải, tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, đã chật kín người dân và khách thập phương. Dòng người nối đuôi nhau, chen chúc để vào dâng lễ, tạo nên không khí linh thiêng và nhộn nhịp ngay trong những ngày đầu xuân.
Không khí tấp nập và thành kính
Sau khi viết sớ, từng tốp người lần lượt tiến vào chính điện, thắp những nén hương đầu tiên của năm mới. Nhiều gia đình mang theo lễ vật giản dị như hoa quả, bánh trái, thể hiện lòng thành kính sâu sắc. Họ khấn nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, công việc làm ăn thuận lợi, và sức khỏe dồi dào cho con cháu.
Khu vực sân đền, lối vào và bãi gửi xe luôn trong tình trạng đông đúc, phản ánh sức hút mạnh mẽ của điểm đến tâm linh này. Đền Bà Hải đã trở thành một địa chỉ nổi tiếng ven biển Hà Tĩnh, thu hút không chỉ người dân trong tỉnh mà còn cả du khách từ các tỉnh lân cận như Quảng Bình và Nghệ An.
Lịch sử và truyền thuyết về Chế Thắng phu nhân
Theo sử sách, bà Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là con gái đầu của đại thần Nguyễn Tướng Công. Năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông tuyển làm cung nhân với danh hiệu ái phi Bích Châu, sau này lấy hiệu là Phù Dung.
Trong thời kỳ nhà Trần suy vong, Quý phi Bích Châu đã soạn thảo “Kê minh thập sách”, một văn bản quan trọng về đường lối quân sự, chính trị và văn hóa, phù hợp với bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Tuy nhiên, năm 1377, bà hộ giá nhà vua trong cuộc viễn chinh đánh Chiêm Thành và không may bị trúng độc, qua đời vào ngày 12 tháng 2.
Linh cữu của bà được đưa về Thăng Long bằng đường biển, nhưng khi đến cửa biển xã Kỳ Ninh cũ (nay là phường Hải Ninh), đoàn tùy tùng gặp phải mưa to gió lớn, không thể tiếp tục hành trình. Vua Trần Phế Đế, người kế vị vua Trần Duệ Tông, đã ra chiếu chỉ an táng linh cữu của bà tại đây và cho lập miếu thờ để nhân dân hương khói, thờ phụng.
Tâm nguyện của người dân
Chị Nguyễn Thị Hoài, trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng thu xếp về đền thờ Bà Hải dâng hương đầu xuân. Tôi nhờ các thầy viết sớ cầu bình an, mong một năm mới thuận lợi, con cái mạnh khỏe và công việc hanh thông. Đầu năm đến đền đã thành thói quen của gia đình nhiều năm nay.”
Lời tâm sự của chị Hoài phản ánh niềm tin và sự thành kính phổ biến trong cộng đồng, biến việc dâng hương tại đền Bà Hải thành một nét văn hóa tâm linh đặc sắc.
Công tác đảm bảo an ninh và trật tự
Lãnh đạo UBND phường Hải Ninh cho biết, dịp Tết Nguyên đán và những ngày sau Tết, lượng khách đổ về đền tăng cao đáng kể so với ngày thường. Để đáp ứng tình hình này, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, và hướng dẫn du khách đã được tăng cường mạnh mẽ.
Mục tiêu là duy trì không gian văn minh, trang nghiêm nơi thờ tự, đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng. Sự chuẩn bị chu đáo này góp phần tạo nên một mùa lễ hội đầu năm suôn sẻ và ý nghĩa cho tất cả du khách.



