Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi sắp được nhìn lại gương mặt con trai liệt sỹ
Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi sắp gặp lại con trai liệt sỹ

Ngày 16/6, anh Dương Cao Thành (35 tuổi, Phú Thọ) thông báo đã hoàn thành bản phục dựng đầu tiên chân dung liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, Đà Nẵng). Bức ảnh được thực hiện sau khi câu chuyện của mẹ Lang được đăng tải trên báo Dân trí ngày 12/6, với sự kết nối của phóng viên.

Quá trình phục dựng gian nan

Anh Thành cho biết rất xúc động trước câu chuyện người mẹ già hơn 60 năm tìm hài cốt con trai. Công việc phục dựng gặp nhiều khó khăn vì gia đình không còn giữ bất kỳ bức ảnh hay tư liệu trực tiếp nào của liệt sỹ Thợ. Anh phải dựa vào đặc điểm khuôn mặt của người thân, chân dung liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi (chồng mẹ Lang) và những mô tả ít ỏi từ ký ức của mẹ Lang.

Sau nhiều ngày nghiên cứu và chỉnh sửa, bản phục dựng đầu tiên đã hoàn thành. Anh Thành nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu; bức chân dung sẽ tiếp tục được điều chỉnh dựa trên góp ý từ gia đình để đạt độ chính xác cao nhất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản hồi từ gia đình

Ông Huỳnh Quang Thuyền (em trai liệt sỹ Thợ) bày tỏ sự xúc động khi nhận được hình ảnh phục dựng. Ông cho biết nhiều đường nét trong ảnh gợi nhớ đến người thân, nhưng phần trán cần chỉnh sửa thêm. Ông hy vọng bức ảnh sớm hoàn thiện để mẹ có thể nhìn thấy lại gương mặt con trai.

Từ khi anh trai hy sinh, gia đình không có bất kỳ tấm ảnh nào để thờ phụng, vì vậy bức chân dung phục dựng có ý nghĩa đặc biệt. Anh Thành cho biết sẽ tiếp tục phục dựng chân dung liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi sau khi hoàn thiện bức ảnh của liệt sỹ Thợ.

Câu chuyện về mẹ Lang

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang có chồng là liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Khoảng năm 1964, con trai Huỳnh Quang Thợ viết đơn tình nguyện nhập ngũ và hy sinh năm 1965 tại chiến trường Núi Thành (Quảng Nam).

Hơn 60 năm qua, mẹ Lang vẫn chưa tìm được hài cốt con trai. Năm 2024, bà được mời ra Hà Nội tham dự Hội nghị tri ân người có công và chương trình "Ngân hàng gen liệt sỹ chưa xác định được thông tin". Mẹ Lang đã được lấy mẫu ADN và luôn hy vọng về ngày tìm được hài cốt con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình