Lời cảm ơn bảo vệ và cụ bà nhặt phế liệu trong luận văn gây xúc động
Lời cảm ơn bảo vệ, cụ bà nhặt phế liệu trong luận văn

Một học viên cao học tại Đại học Lan Châu (Trung Quốc) đã gây xúc động khi dành lời cảm ơn đặc biệt trong luận văn thạc sĩ của mình cho bộ phận bảo vệ nhà trường và một cụ bà nhặt phế liệu. Câu chuyện này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Chi tiết câu chuyện

Theo Đài Phát thanh Tin tức Giang Tô 937, Phùng Tử Đông, học viên cao học khóa tốt nghiệp năm 2026 của Đại học Lan Châu, đã nhắc đến bộ phận bảo vệ trong phần lời cảm ơn của luận văn tốt nghiệp. Trong suốt 3 năm học thạc sĩ, gần như ngày nào anh cũng thấy một bà lão đi thu gom vỏ chai nhựa, thùng carton và các loại phế liệu trong khuôn viên trường.

Dần dần, anh nhớ cả thời gian bà thường xuất hiện và chủ động giữ lại những chai nước đã dùng, các thùng giấy từ những kiện hàng chuyển phát nhanh để trao tận tay bà, mong có thể giúp đỡ phần nào cuộc sống của bà.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự tử tế của bảo vệ

Đại học Lan Châu đang áp dụng quy định đăng ký trước khi vào trường. Tuy nhiên, bộ phận bảo vệ vẫn lặng lẽ cho phép những người nhặt phế liệu vào khuôn viên, tạo cho họ cơ hội mưu sinh. Sự tử tế ấy cũng nhận được sự hồi đáp từ những người nhặt phế liệu: họ không bao giờ bới tung các thùng rác hay làm ảnh hưởng đến cảnh quan của trường, ngược lại còn giúp thu dọn những rác thải rơi vãi.

Chứng kiến điều đó trong nhiều năm, Phùng Tử Đông chia sẻ rằng anh đã cảm nhận được sự bao dung và tinh thần nhân văn mà nhà trường cũng như bộ phận bảo vệ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lời cảm ơn trong luận văn

Trong lời cảm ơn của luận văn, anh viết: "Đại học Lan Châu đã để bà cụ có được một không gian mưu sinh, còn bà cụ thì dùng sự cần mẫn quét dọn, giữ gìn khuôn viên để đáp lại tấm lòng ấy". Nam sinh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người nhặt phế liệu, bởi chính họ đã giúp anh xác định rõ hơn hướng đi trong tương lai, đó là nỗ lực tạo ra những điều tốt đẹp và mang lại phúc lợi cho người khác.

Phản ứng cộng đồng

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng một trường đại học không chỉ được đánh giá qua cơ sở vật chất hay các thiết bị nghiên cứu hiện đại, mà còn ở cách đối xử với những người yếu thế trong xã hội. Một cư dân mạng bình luận: "Một trường đại học tốt không chỉ có những tòa nhà cao tầng và máy móc hiện đại. Chính sự quan tâm đến con người mới cho thấy chiều sâu và nền tảng của một ngôi trường".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình