Lễ Thượng Cờ Ba Đình Sáng Mùng 4 Tết: Khoảnh Khắc Thiêng Liêng Dâng Trào Cảm Xúc Tự Hào
Lễ Thượng Cờ Ba Đình Sáng Mùng 4 Tết: Khoảnh Khắc Tự Hào

Lễ Thượng Cờ Ba Đình Sáng Mùng 4 Tết: Khoảnh Khắc Thiêng Liêng Dâng Trào Cảm Xúc Tự Hào

Đúng 6 giờ 30 sáng mùng 4 Tết Nguyên đán, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử tại Hà Nội, mọi hoạt động dường như ngưng đọng lại. Hàng trăm người dân và du khách đã tề tựu, trang nghiêm hướng mắt theo nghi thức thượng cờ cấp quốc gia. Đoàn nghi lễ diễu hành từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến ra quảng trường, đều bước theo tiếng nhạc hào hùng của ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”. Không khí trang trọng và đầy tự hào khiến nhiều người có mặt không khỏi rưng rưng xúc động.

Thức Dậy Từ 4 Giờ Sáng Để Đón Chờ Khoảnh Khắc Đầu Xuân

Đối với Quỳnh Hoa, sinh năm 2008 đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến du xuân năm nay thật sự đặc biệt. Lần đầu tiên cô và gia đình “xuất hành” ra Hà Nội đón Tết. Họ có mặt tại Thủ đô từ chiều mùng 2, đã tham quan Chùa Một Cột, ngắm cảnh quanh Lăng Bác, dạo bộ hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản. Tuy nhiên, điểm nhấn dâng trào cảm xúc trong chuyến đi chính là buổi sáng theo dõi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Để có mặt đúng giờ, Quỳnh Hoa đã thức dậy từ hơn 4 giờ sáng, chuẩn bị trang phục trang trọng phù hợp với tiết trời lành lạnh của Hà Nội. Cô chia sẻ: “Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác và theo dõi cờ Tổ quốc được kéo lên trong giai điệu Quốc ca hào hùng, tôi cảm thấy khung cảnh đó thật đẹp và linh thiêng. Cảm xúc tự hào trào dâng mạnh mẽ”. Theo Quỳnh Hoa, trải nghiệm trực tiếp mang lại nhiều cảm xúc chân thật hơn hẳn so với xem qua ti vi, bởi màn hình không thể truyền tải hết không gian rộng lớn, không khí trang nghiêm và cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội dịp Tết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Cánh Sóng” Lan Tỏa Tình Yêu Tổ Quốc Qua Mạng Xã Hội

Nếu với Quỳnh Hoa đây là trải nghiệm lần đầu đầy tự hào, thì với bà Trịnh Thúy Hằng – một người dân sinh sống ngay tại Hà Nội, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình mỗi sớm mai đã trở thành thói quen đong đầy tình yêu nước. Bà Hằng từng công tác trong ngành đường sắt, nay đã nghỉ hưu và sống cách Lăng Bác chỉ hơn một cây số. Buổi sáng, bà thường đi bộ ra quảng trường, quay lại những thước phim về buổi lễ thượng cờ và chia sẻ lên kênh Facebook cá nhân.

Bà Hằng tâm sự: “Tôi quay cho mọi người dự những buổi lễ thượng cờ và hạ cờ online khi họ không có điều kiện, thời gian để ra đây trực tiếp”. Theo sát từng bước chân của các chiến sĩ, bà luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những người lính cận vệ bên Bác. Hành động này của bà không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thiêng liêng của nghi thức quốc gia đến với cộng đồng mạng.

Nghi Thức Quốc Gia Và Các Hoạt Động Ý Nghĩa Dịp Tết

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện đều đặn vào mỗi 6 giờ sáng hằng ngày (6 giờ 30 phút vào mùa Đông). Đoàn thượng cờ dẫn đầu bằng quân kỳ Quyết thắng, kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn di chuyển một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc để đến chân cột cờ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khi nghi lễ chào cờ bắt đầu, ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ, đồng thời cửa Lăng Bác cũng mở ra. Sau hiệu lệnh, Quốc kỳ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca, kéo lên đỉnh cột cờ cao 29 mét, tung bay bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh lễ thượng cờ, dịp Tết Nguyên đán, nhân dân và du khách đến Quảng trường Ba Đình còn có cơ hội theo dõi các hoạt động ý nghĩa khác như nghi thức đổi gác tại Lăng Bác, cùng khung cảnh hương sắc Tết rực rỡ xung quanh.

Những hình ảnh này không chỉ là nghi lễ trang trọng mà còn là minh chứng cho tình yêu đất nước, sự tự hào dân tộc, đặc biệt trong không khí đầu xuân mới. Chúng kết nối quá khứ với hiện tại, tạo nên những ký ức đẹp cho cả người dân địa phương lẫn du khách từ khắp mọi miền.