Một người đàn ông đã được giải cứu sống sót sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong vụ sập mỏ vàng xảy ra tại bang Bolívar, miền đông nam Venezuela. Đây được xem là một kỳ tích hiếm thấy trong các thảm họa khai thác mỏ.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ sập mỏ xảy ra vào ngày 20/2 tại một mỏ vàng trái phép ở khu vực El Callao. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. Sau 8 ngày nỗ lực, một nạn nhân nam đã được tìm thấy còn sống dưới lớp đất đá.
Người đàn ông được xác định danh tính là José Gregorio, 42 tuổi. Anh được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng mất nước nghiêm trọng nhưng tỉnh táo và có thể giao tiếp. Các bác sĩ cho biết anh bị gãy một số xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyên nhân và hậu quả
Vụ sập mỏ được cho là do khai thác trái phép và thiếu các biện pháp an toàn. Theo thống kê, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ việc này, nhiều người khác vẫn đang mất tích. Hoạt động khai thác vàng trái phép tại Venezuela thường xuyên xảy ra tai nạn do điều kiện làm việc nguy hiểm.
Phát biểu với báo giới, ông Carlos Pérez, người đứng đầu lực lượng cứu hộ, cho biết: "Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm những người sống sót. Việc tìm thấy José Gregorio còn sống sau 8 ngày là một điều kỳ diệu. Điều này cho thấy ý chí sống mãnh liệt của con người."
Phản ứng và biện pháp
Chính phủ Venezuela đã cam kết tăng cường kiểm soát các mỏ vàng trái phép và cải thiện an toàn lao động. Bộ trưởng Nội vụ, ông Remigio Ceballos, tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch truy quét các hoạt động khai thác bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tình trạng này khó giải quyết triệt để do kinh tế khó khăn và sự phụ thuộc vào vàng.
Người dân địa phương bày tỏ sự xúc động trước kỳ tích giải cứu. Nhiều người đã tổ chức cầu nguyện cho những nạn nhân khác. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của khai thác vàng trái phép tại Venezuela.



