Trong trận lũ quét lịch sử xảy ra tại Trạm Bắc Ái 2, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, giữa cảnh tượng hoang tàn, những bông hoa ban trắng muốt bất ngờ nở rộ trên dã rừng đã trở thành tín hiệu cứu sinh cho các nạn nhân mắc kẹt. Theo ghi nhận, trận lũ ngày 25/7 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm 12 người chết và mất tích, trong đó có 4 người tại Trạm Bắc Ái 2.
Những bông hoa ban giữa thảm họa
Anh Lý Văn Thành, một người dân địa phương, kể lại: 'Khi nước lũ rút, tôi thấy những bông hoa ban nở trắng trên đồi. Đó là điểm mốc để chúng tôi tìm kiếm người mất tích. Nhờ hoa ban, đội cứu hộ đã tìm thấy 2 người còn sống sau 3 ngày mất tích.' Theo thống kê, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 người tham gia cứu hộ, bao gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ.
Ký ức bi tráng và sự sống hồi sinh
Trạm Bắc Ái 2 vốn là một bản làng yên bình, nơi hoa ban nở vào mỗi độ xuân về. Nhưng trận lũ quét đã biến nơi đây thành một vùng đất đau thương. Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Bắc Ái, cho biết: 'Chúng tôi đã mất 4 người dân, trong đó có 2 trẻ em. Hoa ban nở giữa đống đổ nát như một lời nhắn nhủ về sự sống mãnh liệt.' Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, với 10 tỉ đồng được huy động để hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.
Hoa ban - biểu tượng của hy vọng
Hoa ban từ lâu đã là biểu tượng của vùng Tây Bắc, tượng trưng cho tình yêu và sự thủy chung. Trong thảm họa lần này, hoa ban lại mang một ý nghĩa mới: là ngọn đèn hy vọng giữa bóng tối. Nhiều người dân đã hái hoa ban đặt lên các ngôi mộ của người xấu số, như một cách để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát.
Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 28/7, đã có 12 người chết và 3 người mất tích do lũ quét tại huyện Bắc Hà. Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 50 tỉ đồng, với hơn 100 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích cuối cùng.



