Hàng nghìn người thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại Tượng đài Giọt Nước
Hàng nghìn người thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Tối 19/11, hàng nghìn người dân TP.HCM đã tập trung tại Tượng đài Giọt Nước (khu vực trung tâm thành phố) để tham gia lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, với sự tham gia của đông đảo người dân, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên.

Không khí trang nghiêm và xúc động

Từ chiều tối, nhiều người đã có mặt tại khu vực tượng đài, mang theo nến và hoa để bày tỏ lòng thành kính. Đúng 19h, lễ thắp nến bắt đầu với nghi thức mặc niệm kéo dài một phút. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng, tạo thành hình trái tim và dòng chữ 'Tưởng niệm nạn nhân COVID-19'. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về những người thân đã mất vì dịch bệnh.

Sự tham gia của cộng đồng

Buổi lễ có sự góp mặt của các cấp lãnh đạo thành phố, cùng đại diện các tổ chức xã hội. Nhiều gia đình có người thân mất vì COVID-19 cũng đến dự, mang theo di ảnh và những kỷ vật nhỏ. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ phát nến, hướng dẫn người dân giữ khoảng cách và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tạo thành hình trái tim và dòng chữ tưởng niệm.
  • Nghi thức mặc niệm một phút diễn ra trang nghiêm.
  • Người dân mang theo hoa và di ảnh để tưởng nhớ người thân.

Ý nghĩa của buổi lễ

Lễ thắp nến không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời tri ân đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là thông điệp về tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của người dân Việt Nam trong đại dịch. Nhiều người hy vọng rằng, những mất mát này sẽ là bài học để xã hội quan tâm hơn đến sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh.

Phản hồi từ người dân

Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân tham dự, chia sẻ: 'Tôi đến đây để thắp nến cho mẹ tôi, người đã mất vì COVID-19 hồi tháng 8. Buổi lễ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì có nhiều người cùng chia sẻ nỗi đau.' Nhiều người khác cũng bày tỏ sự xúc động và mong muốn những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức.

Buổi lễ kết thúc lúc 21h, nhưng nhiều người vẫn nán lại để thắp thêm nến và cầu nguyện. Hình ảnh hàng nghìn ngọn nến lung linh trong đêm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình