Hàng nghìn học sinh về quê Bác trong dịp tháng 5 lịch sử
Hàng nghìn học sinh về quê Bác dịp tháng 5

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu người dân từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Bác. Trong dòng người ấy, có hàng nghìn học sinh hòa mình vào không khí trang nghiêm, xúc động. Sắc áo học sinh, màu khăn quàng đỏ rực rỡ làm bừng sáng không gian xanh mát của lũy tre, hàng cau và hoa sen Làng Sen.

Học sinh về thăm quê nội Bác Hồ

Các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã có dịp trở về không gian quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi qua ao sen thơ mộng và tham quan gian nhà tranh đơn sơ, bình dị nơi Bác sinh ra và lớn lên. Đây là cơ hội để các em hiểu hơn về cuộc đời giản dị của vị lãnh tụ vĩ đại.

Tình yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Bác coi trẻ em là người chủ tương lai của đất nước, là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Dù bận rộn việc nước, Bác vẫn luôn dành thời gian viết thư, thăm hỏi các cháu vào dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu. Người căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, thi đua học tập, lao động và rèn luyện cả nhân cách lẫn thể lực để xây dựng đất nước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trải nghiệm giáo dục sâu sắc tại quê Bác

Tại quê hương Bác Hồ, các em học sinh được lắng nghe thuyết minh về thân thế, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những lần Người về thăm quê và lời dặn dò với bà con. Trong ảnh, các em học sinh trường Tiểu học Thạch Khê (Hà Tĩnh) được các thầy cô dẫn về thăm quê Bác. Hoạt động này mang lại những giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc. Các em tận mắt chứng kiến không gian giản dị, mộc mạc nơi Bác lớn lên, từ đó hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của Người cho nền độc lập dân tộc.

Em Dương Anh Thư, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Thạch Khê, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được về thăm quê Bác Hồ. Trong em cảm thấy rất bồi hồi và xúc động khi nghe những câu chuyện về thời ấu thơ của Bác. Qua đó, em càng thêm kính yêu và nhớ ơn vị lãnh tụ vĩ đại. Những mái nhà tranh đơn sơ, hàng tre, lối nhỏ… tất cả đều cho em cảm giác gần gũi, thân thương. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành người có ích cho Tổ quốc.”

Những kỷ vật lịch sử tại nhà cụ Phó bảng

Các em học sinh còn được tận mắt nhìn thấy chiếc bàn gỗ cùng bộ ấm chén bằng sứ – nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng ngồi tiếp khách và bàn chuyện chính sự với những nhà nho yêu nước. Từ những câu chuyện ấy, tinh thần yêu nước đã hun đúc ý chí ra đi tìm đường cứu nước của cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Các vật dụng trong nhà được lưu giữ và tái dựng lại đúng như bối cảnh thủa niên thiếu của Bác.

Em Nguyễn Thị Hà Phương, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng, Nghệ An), chia sẻ: “Lần nào về thăm quê Bác, em đều rất xúc động. Ngôi nhà và những vật dụng của gia đình Bác rất đơn sơ, mộc mạc. Những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của thuyết minh viên khiến em rất xúc động. Qua đó, em học được tấm gương đạo đức của Bác và cố gắng nỗ lực hơn nữa để học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ý nghĩa giáo dục từ hoạt động thăm quê Bác

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Đình Hùng – Phó Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên – cho biết, những ngày tháng 5 là dịp sinh nhật Bác, vì vậy nhân dân và du khách trong và ngoài nước đến với Làng Sen, với khu di tích Kim Liên rất đông. Ước tính mỗi ngày, các điểm đón trên trăm đoàn khách đến tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các trường học tại Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thăm quê Bác vào dịp tháng 5, cao điểm trong Lễ hội Làng Sen. Do đó, dịp này có hàng nghìn em học sinh về thăm quê Bác. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống, tri ân nhân kỷ niệm ngày sinh của Người.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những “địa chỉ đỏ” – nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và lý tưởng sống hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Từ những câu chuyện và vật dụng đơn sơ, các em học sinh thấu hiểu xuất phát điểm bình dị của một vĩ nhân, từ đó biết ơn sâu sắc sự hy sinh của Bác cho nền độc lập. Hoạt động này giúp các em xác định rõ trách nhiệm của bản thân, không ngừng nỗ lực học tập để cống hiến cho quê hương, đất nước.