Hiện tượng 'xin vía' học giỏi bằng sách đầu xuân tại Hà Nội
Với tâm lý "cầu gì, mua nấy" đầu năm, nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ tại Hà Nội đang tìm đến các hiệu sách, tiệm báo như những địa điểm "xin vía, lấy hên" độc đáo. Họ mong muốn gặp thuận lợi trong việc học hành và sự nghiệp khi bước vào năm mới, biến việc mua sách thành nghi thức khai xuân ý nghĩa.
Nghi thức chọn sách ngẫu nhiên: Để duyên số dẫn lối
Tại các hiệu sách cũ ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ đang tạo ra những "nghi thức" chọn sách đặc biệt. Mỹ Hạnh (Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: "Trước khi vào tiệm, tôi luôn suy nghĩ về một điều ước cho năm mới, rồi để sự ngẫu nhiên định đoạt cuốn sách sẽ chọn. Tôi bắt đầu thói quen này từ năm lớp 9 và cảm thấy sách luôn đến đúng lúc mình cần".
Phương pháp này giúp cô thoát khỏi vô số bài điểm sách, bình luận trên mạng - nơi khó phân biệt đâu là ý kiến thật, đâu là quảng cáo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thử đọc những cuốn sách ngoài sở thích thông thường.
Tặng sách cho trẻ em: Món quà 'xin vía' học giỏi
Tối ngày 23/2, Hiệu sách FAHASA (Xã Đàn, Hà Nội) đông nghịt bạn trẻ và các gia đình. Văn Cường (Đống Đa, Hà Nội), sinh viên năm 4, cùng nhóm bạn đến mua sách thiếu nhi tặng các em nhỏ. "Chúng tôi dùng tiền lì xì đầu năm để mua sách tô màu, sách tranh sinh động phù hợp với các em. Tặng sách đầu năm cũng là cách 'xin vía' học giỏi", Cường giải thích.
Chị Thanh Phương (Kim Liên, Hà Nội) cũng tìm sách cho con với hy vọng: "Đầu năm đọc sách thì cả năm ham học, có nhiều tri thức". Sau Tết, chị cảm thấy tâm trạng hứng khởi và muốn bắt đầu thói quen đọc sách cho con.
'Bói Kiều' và những lời đề tặng đầy ý nghĩa
Không chỉ sách, các sản phẩm phái sinh như bộ Thẻ Kiều cũng được tìm mua dịp đầu xuân. Nhiều người có thói quen "bói Kiều" - lấy đôi câu thơ trong Truyện Kiều để ngẫm nghĩ về năm mới. Những câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du trở thành cách "lấy may" độc đáo, đôi khi là trò chơi thú vị trong các buổi hội họp bạn bè.
Bạn đọc còn trích đoạn tác phẩm của tác giả yêu thích để ghi lời đề tặng nhau. Mỹ Hạnh nhận được cuốn "Mùa sạch" của Trần Dần từ bạn thân, kèm lời đề tặng là trích đoạn từ tác phẩm khác của cùng tác giả: "Thơ tôi có 30 năm đóng chai. Nó có thể... chờ".
Sự hồi sinh của báo giấy trong ngày xuân
Không chỉ sách giấy, báo in cũng có số người mua tăng đáng kể đầu năm. Tại tiệm báo giấy đầu phố Hàng Trống, ông Đặng Hữu Phán cho biết: "Thời điểm cận Tết và tuần đầu năm, Báo Văn nghệ bán rất chạy. Tết người ta có thời gian, sống chậm hơn, lại quay về với báo giấy".
Các số báo, tạp chí về văn hóa, văn nghệ, thi ca mùa xuân được đón đọc nhiều hơn. Hoàng Hải (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ khi mua tạp chí đầu xuân: "Lâu lâu mới mua, vừa làm kỷ niệm, vừa ủng hộ các tờ tạp chí tôi yêu thích". Dù thường xuyên đọc báo nước ngoài, Hải vẫn đánh giá cao chất lượng và sự đầu tư của các tạp chí trong nước.
Thú vui thanh lịch của người Hà Nội đầu xuân
Đầu năm mua sách báo không còn là lời hô hào mà đã trở thành thú vui tự nhiên của nhiều bạn đọc trẻ. Trong không khí mùa xuân phấn chấn, khi trong túi còn "rủng rỉnh" thưởng Tết, lì xì và tinh thần còn mơ mộng, sách trở thành niềm vui nối dài những ngày Tết.
Hiện tượng này phản ánh sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống "xin vía" đầu năm và văn hóa đọc hiện đại, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Hà Nội mỗi dịp xuân về.



