Chuyện tình U70: Những đám cưới xế chiều đầy xúc động năm 2026
Chuyện tình U70: Những đám cưới xế chiều đầy xúc động

Năm 2026, cộng đồng mạng không khỏi xúc động trước những đám cưới của các chú rể ở tuổi xế chiều. Mỗi hôn lễ là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện khát vọng được yêu thương, sẻ chia và đồng hành, bất kể ở độ tuổi nào.

Chú rể U70 đi rước vợ ở miền Tây sau 10 năm chung sống

Sau 10 năm chung sống, ông Gān Liáng Yù (68 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) và bà Phạm Thị Bé Mười (53 tuổi, ngụ xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức đám cưới tại quê nhà trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng và làng xóm. Cả hai gặp nhau cách đây một thập kỷ khi đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Bà Mười sang Đài Loan làm việc để nuôi con gái, còn ông Yù có hai con gái đã trưởng thành. Sự đồng cảm trước hoàn cảnh éo le và những tổn thương trong quá khứ đã đưa họ đến với nhau.

Do điều kiện lúc bấy giờ chưa cho phép, cả hai chỉ về sống chung mà chưa tổ chức hôn lễ. Sau nhiều năm gắn bó, cùng chăm sóc con cái và xây dựng cuộc sống ổn định, họ quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7 vừa qua. Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi, con gái bà Mười) đứng ra lo liệu mọi thứ cho hôn lễ. Chú rể U70 cũng chuẩn bị chu đáo các lễ vật theo phong tục cưới hỏi của miền Tây.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hôn lễ trọn vẹn ở tuổi xế chiều

Đám cưới của bà Mười và ông Yù diễn ra ấm cúng với đầy đủ nghi thức: ăn hỏi, làm lễ gia tiên, đón dâu. Khoảnh khắc bà Mười được người thân dắt tay trao cho chú rể khiến con gái xúc động vì sau nhiều năm chờ đợi, mẹ đã có một hôn lễ trọn vẹn. Huyền chia sẻ, suốt 10 năm qua, cha dượng và mẹ cô luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cha dượng từng gặp tai nạn nguy kịch và chính sự chăm sóc tận tình, kiên trì của mẹ cô đã giúp ông hồi phục. Với Huyền, đám cưới là cái kết đẹp cho hành trình gắn bó của cha dượng và mẹ cô.

Chú rể 71 tuổi cưới cô dâu 66 tuổi ở Lào Cai

Ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1955) và bà Trần Thị Mai (SN 1960, cùng trú xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) nên duyên ở độ tuổi xế chiều. Tháng 4/2026, ông bà tổ chức đám cưới ấm cúng trong sự ủng hộ của 11 người con và họ hàng hai bên. Bà Mai góa chồng 17 năm, có 5 người con đã lập gia đình. Vợ ông Thủy mất năm 2021 vì bệnh nặng sau 10 năm được chồng chăm sóc tận tình. Sáu người con của ông Thủy luôn mong bố tìm được bạn đồng hành trong tuổi già.

Ông bà vốn quen biết từ trước nhưng đến năm 2025 mới gặp gỡ, trò chuyện thường xuyên. Sau 5 tháng tìm hiểu, ông Thủy ngỏ lời và nhận được cái gật đầu của bà Mai. Khi biết chuyện, con cháu hai bên đều ủng hộ. Thay vì chỉ làm một buổi lễ báo hỷ đơn giản, 11 người con quyết định tổ chức đám cưới chỉn chu cho bố mẹ với xe hoa, rạp cưới và tiệc, mời họ hàng, bạn bè đến dự. Trong ngày vui, ông Thủy, bà Mai làm lễ gia tiên, chính thức nên duyên vợ chồng trong niềm xúc động của cả gia đình. Kể từ đây, cuộc sống của ông Thủy trở nên ấm áp hơn khi có người bầu bạn, còn bà Mai hạnh phúc vì có mái ấm mới và vẫn được con cháu quan tâm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chú rể U70 ở Thanh Hóa đi rước vợ sau 6 năm cô quạnh

Sau khi vợ qua đời năm 2020, ông Mừng (SN 1961, quê Thanh Hóa) sống một mình trong căn nhà ở quê, còn hai con đều lập gia đình và sống xa. Mỗi lần xem camera thấy bố lủi thủi ăn cơm một mình, chị Trịnh Thị Huyền (SN 1993, con gái ông Mừng) không khỏi xót xa. Cuối năm 2025, chị Huyền phấn khởi khi nghe bố báo tin đã tìm được người bạn đời phù hợp, là một người phụ nữ cùng làng, kém ông 9 tuổi. Cả hai nghiêm túc tìm hiểu nhau trong 3 tháng và tình cảm đã chín muồi để tính chuyện kết hôn. Vốn mong bố sớm có người bầu bạn, chị Huyền ủng hộ hoàn toàn.

Tháng 3/2026, ông Mừng tổ chức đám cưới với đầy đủ nghi thức truyền thống. Dù chỉ cách nhau một xóm, ông vẫn thuê xe hoa sang đón dâu vì không muốn vợ mới thiệt thòi. Chị Huyền cùng gia đình làm 10 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Trong lễ cưới, chị xúc động khi chứng kiến bố và mẹ kế làm lễ gia tiên. Nhìn bố phấn khởi trong hôn lễ của chính mình, chị thêm yên lòng vì từ nay bố có người bầu bạn, chăm sóc và cùng tận hưởng cuộc sống.