Chàng trai Thượng Hải bỏ việc, về ở rể Việt Nam để cưới vợ kém 12 tuổi
Chàng trai Thượng Hải bỏ việc về ở rể Việt cưới vợ kém tuổi

Anh Lưu (33 tuổi, người Thượng Hải, Trung Quốc) đã quyết định nghỉ việc và chuyển đến Bắc Ninh (Việt Nam) sinh sống cùng gia đình vợ sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị An (22 tuổi, Bắc Giang). Cặp đôi chênh lệch 12 tuổi, quen nhau qua ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc và tổ chức đám cưới đầu năm 2025.

Cuộc gặp gỡ định mệnh qua mạng xã hội

Chị An cho biết ban đầu cô không có thiện cảm với anh Lưu vì định kiến về người nước ngoài và khoảng cách tuổi tác. "Khi anh ấy nói mình 30 tuổi, tôi nghĩ chắc già lắm rồi nên thôi không trả lời nữa", chị An nhớ lại. Tuy nhiên, sau một tuần kiên trì nhắn tin, anh Lưu đã mời chị đi ăn và cuộc gặp đầu tiên khiến chị thay đổi suy nghĩ: "Ra ngoài mới thấy anh ấy bảnh bao, vui tính, không giống hình dung của tôi về một người đàn ông 30 tuổi chút nào".

Sau hai tháng làm quen, cặp đôi chính thức trở thành người yêu. Chị An chia sẻ: "Khi trò chuyện với nhau tôi thấy anh ấy là người rất trách nhiệm, luôn giữ lời hứa và đặt gia đình lên hàng đầu". Điều này đã giúp chị vượt qua định kiến ban đầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vượt qua rào cản gia đình

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, cặp đôi gặp phải sự phản đối từ bố chị An. Ông yêu cầu nhà trai phải có mặt đầy đủ để thực hiện các nghi lễ truyền thống, nhưng bố mẹ anh Lưu tuổi cao, khó di chuyển nhiều lần giữa Trung Quốc và Việt Nam. Anh Lưu đã tự mình chuẩn bị quà cáp và một mình đến gặp bố mẹ vợ để trò chuyện, thuyết phục. Sau cuộc gặp đó, bố chị An dần thay đổi suy nghĩ. Đầu năm 2025, bố mẹ anh Lưu sang Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghi lễ dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới theo phong tục địa phương.

Ở lại Việt Nam vì lời hứa với vợ

Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, chị An đã thẳng thắn bày tỏ sẽ không sang Trung Quốc sinh sống. Anh Lưu đồng ý ngay lập tức. Sau khi kết hôn, khi công ty gọi về nước làm việc, anh quyết định nghỉ việc để ở lại Việt Nam cùng gia đình nhỏ. "Tôi đã hứa với vợ từ khi yêu nhau là sẽ ở Việt Nam nên không muốn thay đổi. Nếu sang Trung Quốc, vợ tôi sẽ không có bạn bè, không có người thân bên cạnh, dễ cảm thấy cô đơn", anh Lưu chia sẻ.

Anh Lưu cũng lo lắng vợ khó thích nghi với môi trường sống mới vì nhiều món ăn ở Trung Quốc không hợp khẩu vị của cô. "Ở Việt Nam vợ tôi có gia đình, bạn bè và cuộc sống quen thuộc hơn", anh nói.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Sau đám cưới, cặp đôi có một cặp song sinh. Khi chị An mang thai, anh Lưu mua nhà tại Bắc Ninh để ổn định cuộc sống trước khi hai con chào đời. Hiện vợ chồng chị sống cùng mẹ và hai con trong căn nhà nhỏ rộng hơn 50m2. Họ dự định quay lại công việc và thử sức với hoạt động kinh doanh riêng.

Chị An chia sẻ: "Anh ấy không phải người hay nói lời yêu thương, nhưng luôn nghĩ cho cảm xúc của vợ trước khi nghĩ cho bản thân mình". Trong những lần cãi vã, chồng thường là người nhường nhịn trước, sau đó nhẹ nhàng phân tích để vợ hiểu. "Anh không chiều theo kiểu tôi luôn đúng. Nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe", chị An nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trên mạng xã hội, câu chuyện của chị An nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều, cho rằng phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc vì điều kiện kinh tế. Chị An không quá bận tâm: "Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và được yêu thương. Lấy chồng Việt Nam hay Trung Quốc thì điều quan trọng nhất vẫn là gặp đúng người".