Chùa Ngọc Hoàng đông nghẹt người làm lễ chuyển vận đầu năm mùng 8 Tết
Sáng ngày 24 tháng 2 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán), chùa Ngọc Hoàng, còn được biết đến với tên gọi Phước Hải Tự, tọa lạc trên đường Mai Thị Lựu thuộc phường Tân Định, TP.HCM, đã chứng kiến cảnh tượng đông đảo người dân đổ về tham gia nghi lễ chuyển vận đầu năm. Từ sáng sớm, hàng trăm người đã xếp thành hàng dài chờ đợi để được vào bên trong chính điện, tạo nên một không khí nhộn nhịp và trang nghiêm.
Nghi thức chuyển vận độc đáo với lễ vật đội trên đầu
Người tham gia lễ chuyển vận di chuyển theo một vòng tròn đã được sắp xếp sẵn từ trước. Nhiều người phải kiên nhẫn chờ đợi trong hàng dài mới có cơ hội bước vào khu vực chính điện. Họ bắt đầu hành trình từ sáng sớm, thực hiện ba vòng đi quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh trầm ấm của các vị sư thầy. Điểm đặc biệt của nghi lễ này là các lễ vật, bao gồm bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, và thậm chí cả quần áo, được đội trên đầu một cách cẩn thận.
Sau khi hoàn thành ba vòng đi, người dân tiếp tục xếp hàng theo thứ tự để quay trở lại chính điện, nơi họ chờ đợi để được đóng ấn lộc – một phần quan trọng trong nghi thức cầu may mắn và tài lộc. Lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng được tổ chức định kỳ vào hai ngày là mùng 8 và 14 tháng Giêng hàng năm, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân từ khắp nơi.
Nguyện cầu bình an và may mắn cho năm mới
Chị Hải Anh, một người dân đến từ phường Tân Hưng, TP.HCM, chia sẻ rằng đây đã là lần thứ ba chị tham gia lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng. Chị bày tỏ: "Năm mới, tôi cầu mong may mắn, tài lộc và bình an sẽ đến với gia đình mình. Nghi lễ này mang lại cho tôi cảm giác thanh thản và hy vọng." Đến tận 11 giờ sáng, dòng người vẫn tiếp tục nhích từng chút một, thể hiện sự kiên nhẫn và thành kính của họ.
Ngoài nghi lễ chuyển vận, nhiều người dân, bao gồm cả du khách nước ngoài, cũng đến chùa Ngọc Hoàng để dâng hương, cầu an và tìm kiếm may mắn cho năm mới. Một số người thực hiện các nghi thức thắp nhang và cúng bái, trong khi những người khác mang theo quần áo của người thân để xin dấu mộc, với mong muốn hoán đổi và giảm bớt tai ương trong năm.
Lịch sử và ý nghĩa văn hóa của chùa Ngọc Hoàng
Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 bởi một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh, với mục đích thờ Ngọc Hoàng Thượng đế theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Trong chùa, ngoài các tượng thờ như Ngọc Hoàng, Thổ địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, và Thiên Thần, còn có sự hiện diện của tượng Phật.
Năm 1982, chùa chính thức gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đến năm 1984, nó được đổi tên thành Phước Hải Tự. Sự kiện lễ chuyển vận hàng năm không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa độc đáo, thu hút sự quan tâm của cả người dân địa phương và du khách.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, nhiều người dân còn dành thời gian mua các vật phẩm lưu niệm và quà cầu may, tạo thêm không khí rộn ràng cho ngày đầu năm. Sự kiện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người dân TP.HCM, khẳng định giá trị tinh thần sâu sắc trong dịp Tết cổ truyền.



