Ngày 6 tháng 7 năm 2026, 8 chú chó nghiệp vụ Việt Nam, trong đó có chú chó Xu Kip, đã vinh dự được trao Huân chương Công trạng tại Venezuela. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của chúng trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất kinh hoàng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Thành tích đặc biệt của những chú chó nghiệp vụ
Theo thông tin từ Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đội chó nghiệp vụ Việt Nam đã tham gia cứu hộ tại Venezuela từ đầu tháng 6. Trong số đó, Xu Kip nổi bật với khả năng đánh hơi và phát hiện nạn nhân dưới đống đổ nát. Các chú chó đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều người còn sống sót, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người.
Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã trực tiếp trao Huân chương Công trạng cho các chú chó. Bà nhấn mạnh: "Những chú chó nghiệp vụ Việt Nam đã thể hiện lòng dũng cảm và sự tận tụy phi thường. Chúng là những anh hùng bốn chân thực sự."
Quá trình huấn luyện và đóng góp
Các chú chó nghiệp vụ này được huấn luyện bài bản tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, chuyên về tìm kiếm cứu nạn trong các thảm họa. Trước khi đến Venezuela, chúng đã tham gia nhiều nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong nước. Chuyến công tác lần này đánh dấu lần đầu tiên chó nghiệp vụ Việt Nam được cử ra nước ngoài làm nhiệm vụ quốc tế.
Theo đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng, việc được trao huân chương không chỉ là vinh dự cho cá nhân các chú chó mà còn khẳng định uy tín của lực lượng huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam trên trường quốc tế.
Ý nghĩa và tác động
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Nhiều người dân Venezuela bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam. Trên mạng xã hội, hình ảnh những chú chó đeo huân chương đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai nước.
Được biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội chó nghiệp vụ sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục công tác huấn luyện, sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới. Đây là niềm tự hào không chỉ của lực lượng biên phòng mà còn của toàn thể nhân dân Việt Nam.



