Chợ mía cúng Thần Tài ở Sài Gòn tấp nập ngày mùng 8 tháng Giêng
Ngày 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), không khí nhộn nhịp đặc trưng lại bao trùm khu chợ mía "mỗi năm một lần" tại góc đường Lê Quang Sung, thuộc phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng tấn mía tài lộc được các tiểu thương từ miền Tây chuyển về, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố cho nghi lễ cúng Thần Tài đầu năm.
Nhu cầu mua sắm sôi động và tiêu chí lựa chọn
Thông thường, người dân sẽ đi mua mía về cúng vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng, nhưng hoạt động mua bán tấp nập nhất thường diễn ra vào đúng ngày mùng 8. Khi đến chợ, nhiều người thường tập trung lựa chọn những cặp mía thẳng, mập mạp, có phần ngọn ngang bằng nhau và ít khi trả giá.
Để chọn được cặp mía đẹp với màu vàng ươm, thân thẳng tắp và đặc biệt là phần ngọn lá phải xanh tươi, người dân thường tranh thủ đi mua từ sáng sớm. Lý do là nếu để đến cuối ngày, những cây mía đẹp thường đã hết, chỉ còn sót lại những cây xấu, còi cọc. Nhiều người coi đây là lễ vật linh thiêng, mang ý nghĩa cầu mong may mắn và bình an cho gia đình trong năm mới.
Giá cả và sức mua đa dạng
Giá mía năm nay vẫn duy trì ổn định như mọi năm, dao động trung bình từ 50.000 đến 70.000 đồng cho mỗi cặp. Tuy nhiên, những cặp mía đẹp có giá lên tới 100.000 đồng lại được người dân ưa chuộng và chọn mua rất nhiều. Số lượng mua cũng khá đa dạng, với người mua ít nhất thường chọn một cặp, nhưng cũng có người mua tới 5 - 7 cặp để phục vụ nhu cầu thờ cúng.
Bà Đặng Thị Phương, một tiểu thương có hơn 20 năm kinh nghiệm bán mía tại đây, chia sẻ: "Tôi đã đưa 4.000 cây mía 'hàng tuyển' đến phục vụ người dân TPHCM với giá khoảng 100.000 đồng/cặp. Đây là loại mía vàng được trồng ở tỉnh Tiền Giang, với thời gian trồng từ tháng 5 âm lịch đến dịp Tết là 'đủ tuổi' để đem bán." Bà Phương cho biết thêm: "Tôi đưa mía lên từ tối mùng 7, và hiện đã bán hơn 1.000 cây rồi. Năm nay, sức mua rất tốt, tôi hy vọng trong chiều và tối nay sẽ bán hết hàng."
Truyền thống và ý nghĩa văn hóa sâu sắc
Càng về trưa, lượng khách mua mía càng trở nên nhộn nhịp hơn. Ông Vương Hồng, ngụ tại phường Chợ Lớn, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến đây mua mía để cúng Thần Tài. Đây là truyền thống từ cha ông để lại nên mình tiếp nối và gìn giữ. Việc thờ cúng Thần Tài không chỉ mong một năm mới làm ăn phát tài, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa giải hạn, mang lại bình an cho gia đình."
Trong không khí sôi động, các tiểu thương thường cầm sẵn mía để đón khách, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp dọc cả đoạn đường. Chợ mía chỉ họp trong hai ngày, từ mùng 8 đến trưa mùng 9 tháng Giêng, và trong thời gian này, các tiểu thương phục vụ khách xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu.
Người dân tỏ ra vui mừng khi chọn mua được những cây mía vừa ý, phục vụ cho nghi lễ cúng Thần Tài dịp đầu năm mới. Hoạt động này không chỉ là một phần của phong tục truyền thống mà còn phản ánh sự gắn kết văn hóa và tín ngưỡng trong cộng đồng người dân thành phố.



