Phiên Chợ Lá Độc Đáo Tây Ninh: Thanh Toán Bằng Lá, Nhận Lại Niềm Vui
Chợ Lá Tây Ninh: Thanh Toán Bằng Lá, Nhận Niềm Vui

Phiên Chợ Lá Tây Ninh: Nét Độc Đáo Giữa Lòng Hiện Đại

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, sáng ngày 1/3 (tức 13 tháng Giêng âm lịch), dòng người đã đổ về khu vực cổng số 8 và số 9 Tòa Thánh Tây Ninh, thuộc phường Long Hoa, để tham gia phiên chợ "lá" độc đáo. Từ sáng sớm, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã háo hức cầm trên tay những chiếc lá xanh, chờ đợi để "mua" những món ăn dân dã đầu năm.

Không Tiền Mặt, Chỉ Cần Lá Cây

Theo người dân địa phương, phiên chợ đặc biệt này được bác sĩ Bùi Quốc Thái khởi xướng từ hơn 10 năm trước. Điểm khác biệt lớn nhất là người mua không sử dụng tiền mặt mà thanh toán bằng lá cây. Đây là một hình thức trao đổi mang tính biểu tượng, gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và cầu mong may mắn trong năm mới.

Khoảng 7 giờ sáng, khu vực họp chợ đã chật kín người. Các gian hàng được xếp thành từng dãy ngay ngắn, trưng bày những món ăn quen thuộc như xôi, chè, bánh ít, bánh tét, trái cây và nước giải khát. Năm nay, nhiều món mới do người dân tự sáng tạo đã được bổ sung, làm phong phú thêm không khí phiên chợ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trải Nghiệm Nhẹ Nhàng Và Ý Nghĩa

Chị Đoàn Thị Lan, ngụ tại phường Long Hoa, chia sẻ: "Tết nào cũng vậy, qua rằm là tôi lại rủ mấy chị em đi chợ lá. Đồ ăn ở đây cũng giống ngoài chợ, nhưng cái vui là không ai cầm tiền, không ai tính toán. Đầu năm, mình trao cho nhau chiếc lá, nhận lại phần ăn và tiếng cười, cảm giác rất nhẹ nhàng".

Anh Hoàng Minh Quân, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự thích thú: "Tôi đi nhiều lễ hội, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia chợ mà không cần tiền. Người bán chỉ cười và nói 'bao nhiêu lá cũng được, lấy lộc đầu năm thôi'. Điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấn tượng với thái độ vui vẻ của mọi người".

Tiểu Thương Vui Vẻ Nhận Lá, Giữ Lộc Đầu Năm

Phía sau gian hàng chè, bà Lê Thị Hồng tất bật chuẩn bị các phần ăn cho khách. Bà cho biết đã tham gia phiên chợ từ những năm đầu và coi đây là hoạt động góp vui, không phải để kiếm lời. "Năm nào tôi cũng dậy từ 3-4 giờ sáng để nấu chè. Nhìn người ta ăn ngon và nói 'cảm ơn' là thấy ấm lòng rồi", bà Hồng chia sẻ.

Những chiếc lá nhận được sau phiên chợ được bà mang về phơi khô và cất giữ như một cách lấy may. Các tiểu thương khác cũng đồng quan điểm, tham gia để giữ nét đẹp truyền thống và truyền lại cho con cháu giá trị phi vật chất của phiên chợ.

Thu Hút Hàng Nghìn Người Tham Gia

Qua hơn một thập kỷ, phiên chợ "lá" đã vượt ra khỏi phạm vi nội bộ, trở thành hoạt động thường niên vào dịp tháng Giêng, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Nhiều phần quà và suất ăn sau phiên chợ còn được dành tặng cho những người khó khăn trên địa bàn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi mọi giao dịch thường gắn liền với tiền bạc, phiên chợ "lá" tại Tây Ninh mang đến một trải nghiệm khác biệt. Ở đây, người ta có thể đổi một phần xôi hay một ly chè bằng chiếc lá từ vườn nhà, nhưng nhận lại là sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình