Cụ ông 74 tuổi trồng 100 khóm hoa chờ cháu gái lấy chồng
Cụ ông 74 tuổi trồng 100 khóm hoa chờ cháu gái lấy chồng

Cẩm Tú (sinh năm 2000) lớn lên tại ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà của cô nằm giữa hai vuông tôm rộng 1.500m², nơi đại gia đình ba thế hệ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản suốt nhiều thập kỷ. Video quay cảnh lối vào nhà cô dâu đã gây sốt trên mạng xã hội.

Ông nội 74 tuổi trồng hoa suốt 3 năm

Ông nội của Cẩm Tú, 74 tuổi, sống cùng gia đình. Cách đây 3 năm, ông đã trồng hơn 100 khóm hoa gồm 50 bụi hoa trang đỏ và hoa giấy nhiều màu sắc dọc lối đi dài 100m từ đường lớn vào cổng nhà. “Ông nội tôi trồng và chăm sóc hai rặng hoa tỉ mỉ, vừa làm đẹp lối đi, vừa chờ ngày chị em tôi lấy chồng để vườn hoa khiến đám cưới thêm rực rỡ”, Cẩm Tú kể.

Gần 3 năm qua, hơn 100 khóm hoa nở rộ vào mỗi dịp đầu xuân, tô điểm cho vuông tôm thêm màu sắc. Lối vào nhà Cẩm Tú nhờ đó thường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Canh hoa nở đúng ngày cưới

Ở tuổi 26, Cẩm Tú tìm được người thương và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2026. Hoa thường nở rộ mùa xuân nhưng đám cưới cháu gái lại diễn ra vào mùa hè, ông nội quyết tâm tìm phương pháp canh cho hoa nở đúng thời điểm. “Ông nội tỉa cành, tỉa lá rồi canh nước từng ngày để hoa nở muộn hơn. Ông canh hơn 2 tháng, đến gần ngày cưới hai rặng hoa đồng loạt nở rực rỡ. Lối vào nhà có 50 khóm hoa trang đỏ trồng hai bên, phía ngoài là hoa giấy và một vài loại khác, tất cả đều nở rộ”, cô chia sẻ.

Nhờ những khóm hoa, việc trang trí đám cưới của Cẩm Tú thuận lợi hơn. Cô vốn thích tông màu đỏ, trùng hợp hai rặng hoa bên đường mang màu đỏ rực nên tổng thể hài hòa, xinh đẹp.

Không gian cưới giữa vuông tôm 1.500m²

Ngoài ra, ông nội và gia đình còn dọn dẹp vườn tược xung quanh vuông tôm, cắt tỉa cành lá để không gian thoáng đãng. Cẩm Tú cho biết quan khách đến dự hôn lễ đã dành nhiều lời khen cho không gian cưới. Giữa vuông tôm rộng và thoáng, con đường hoa rực rỡ cùng tông màu đỏ chủ đạo càng nổi bật. “Nhà trai đến đón dâu cũng ngỡ ngàng về con đường hoa trang đỏ. Mọi người khen ngợi và thích thú chụp ảnh kỷ niệm, một vài vị khách còn hỏi ông nội tôi kỹ thuật trồng và cách xử lý để hoa nở rộ cùng đợt”, Cẩm Tú chia sẻ.

Đám hỏi của cô được tổ chức vào tháng 1/2026, lúc này hai rặng hoa trang đỏ mới chớm nở.

Tình cảm gia đình sâu nặng

Cô dâu Đồng Tháp trân quý tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là tình cảm của ông nội. Ông nội cũng tự hào khi tâm huyết của mình đã đạt thành quả, tô điểm cho đám cưới cháu gái. “Trong ngày vui, ông nội chúc tôi có cuộc hôn nhân trọn vẹn và rực rỡ như những khóm hoa trang đỏ ông trồng. Tôi thực sự xúc động trước sự yêu thương của ông”, Cẩm Tú xúc động nói.

Chồng của Cẩm Tú là Quang Thoại (sinh năm 1982, quê Đồng Tháp). Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Sự điềm đạm và thấu hiểu của người đàn ông hơn 18 tuổi khiến cô yên tâm gửi gắm hạnh phúc. Mối tình lệch tuổi được hai bên gia đình vun vén và ủng hộ.

Đoạn video quay cảnh lối vào nhà ngập hoa của cô dâu Đồng Tháp thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi: “Nhà có rặng hoa, đỡ bao nhiêu công trang trí đám cưới”; “Nhìn không gian cưới là biết cô dâu được gia đình yêu thương thế nào”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình