Ngày 28/6, nhóm cứu hộ Hồi giáo Betong tại tỉnh Yala, Thái Lan đã nhận được tin báo từ người dân về một con rắn lớn xâm nhập vào nhà số 3, đường Khongkha, xã Betong, huyện Betong. Ông Yothin Prachamathirat, trưởng nhóm cứu hộ, đã cử các tình nguyện viên đến hiện trường hỗ trợ.
Phát hiện rắn hổ mang chúa dưới gầm bàn
Khi tiếp cận, các tình nguyện viên thấy chủ nhà đang đứng bên ngoài và cho biết con rắn đang nằm dưới gầm bàn bên trong. Nhóm cứu hộ tiến vào kiểm tra và xác nhận đó là một con rắn hổ mang chúa đen có kích thước lớn. Họ phải di chuyển bàn ghế và đồ đạc cẩn thận trong khi con rắn liên tục ngẩng đầu và phát ra tiếng rít đe dọa.
Cuộc bắt rắn kéo dài 10 phút
Sau khoảng 10 phút vật lộn, đội cứu hộ đã khống chế thành công con rắn. Nó có chiều dài khoảng 3 mét và nặng khoảng 6 kg. Con rắn được cho vào bao tải và sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Chủ nhà cho biết họ đi vắng từ ngày 26/6, khi trở về và ngồi vào bàn ăn thì phát hiện con rắn ngẩng đầu lên, khiến cả nhà hoảng sợ. Họ lập tức gọi cứu hộ. Gia đình tin rằng rắn có thể bò vào từ con mương phía trước hoặc sau nhà. Rất may không có ai bị thương trong sự việc.



