Ngày 26 tháng 5, ông Thavisak Boonset, một tình nguyện viên chuyên bắt rắn, đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Thepha, tỉnh Songkhla, Thái Lan thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ ông Phan Sangkaew, 79 tuổi, cư trú tại xã Lam Phai, huyện Thepha, tỉnh Songkhla, về việc phát hiện một con rắn hổ mang chúa trèo lên cây măng cụt trong vườn nhà.
Ông Sangkaew cho biết, khi đang ngồi xem quyền anh trên tivi, một con rắn hổ mang chúa đã bất ngờ trườn qua người ông rồi bò lên cây măng cụt gần đó. Ngay lập tức, ông Thavisak cùng đồng đội mang theo dụng cụ chuyên dụng và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Khi đến nơi, các nhân viên bắt rắn tiến thẳng đến cây măng cụt cạnh nhà và phát hiện một con rắn hổ mang chúa lớn đang trườn lên cành cây. Họ nhanh chóng dùng dụng cụ để khống chế con rắn. Tuy nhiên, do con rắn hổ mang ngẩng cao đầu và phát ra tiếng rít dữ dội, họ không thể tóm được đầu nó ngay lập tức. Các nhân viên buộc phải thận trọng, sử dụng phương pháp tóm lấy đuôi rắn và kéo nó xuống đất trước khi khống chế được đầu.
Toàn bộ quá trình bắt rắn kéo dài khoảng 6 phút. Sau đó, họ đo chiều dài con rắn là 3,2 mét và nhanh chóng cho nó vào bao tải để thả về môi trường sống tự nhiên, cách xa khu dân cư, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.
Theo các nhà nghiên cứu, mỗi năm có khoảng 7.000 người tại Thái Lan phải điều trị vì bị rắn cắn. Suchai Suteparuk, chuyên gia từ Khoa Độc chất học thuộc Đại học Chulalongkorn, báo cáo rằng trong số đó có 30 trường hợp tử vong, và rắn hổ mang là loài gây ra nhiều ca tử vong nhất.



