Anh hùng Bế Văn Đàn là một trong những tấm gương sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu bất khuất trong kháng chiến chống Pháp. Ông đã hy sinh anh dũng khi lấy thân mình làm giá súng cho đồng đội tiêu diệt quân địch tại Mường Pồn, Điện Biên.
Tiểu sử và thân thế
Đồng chí Bế Văn Đàn sinh năm 1931, dân tộc Tày, quê ở xã Quang Vinh (sau là xã Triệu Ấu), huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Cha ông làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, chú ruột hoạt động cách mạng bị giặc Pháp sát hại. Từ nhỏ, ông phải đi ở cho địa chủ. Sau 5 năm, ông trốn về ở với dì và tham gia du kích.
Tháng 1/1948, ông nhập ngũ, công tác tích cực, chiến đấu dũng cảm. Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, ông làm liên lạc tiểu đoàn, tham gia chiến đấu ở Mường Pồn (Điện Biên).
Chiến công hiển hách
Khi quân Pháp phản kích lần thứ ba, mở đường tiến, đồng chí Bế Văn Đàn bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của đồng đội Chu Văn Pù cũng không thể khai hỏa vì thiếu chỗ đặt súng. Trong tình thế đó, anh Bế Văn Đàn chạy lại, cầm hai chân súng đặt lên vai mình và hô bắn. Thấy đồng đội do dự, ông nói: "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi". Anh Bế Văn Đàn hy sinh khi hai tay vẫn còn ghì chặt súng trên vai.
Vinh danh và kỷ vật
Ngày 31/8/1955, đồng chí Bế Văn Đàn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng Nhì. Những kỷ vật còn lưu giữ của ông gồm chiếc bút máy được tìm thấy khi bốc mộ liệt sĩ năm 1959, Huân chương Quân công hạng Nhì và khẩu súng trung liên gắn với hình ảnh ông lấy thân mình làm giá súng trong trận chiến đấu ở Mường Pồn, Điện Biên Phủ.
Câu nói bất hủ
Câu nói "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi" của ông đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh vì đồng đội, vì Tổ quốc.
Anh hùng Bế Văn Đàn mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo.



